Thành phố Mỹ định cấm pickleball chỉ vì... tiếng "póc" quá ồn

Pickleball - môn thể thao đang hot nhất Mỹ với 19,8 triệu người chơi đang gặp drama cực mạnh tại thành phố ven biển Carmel-by-the-Sea (hay gọi gọn là Carmel ở bang California) Lý do gì mà căng đến mức chính quyền định ban đầu luôn? Chỉ vì tiếng "póc póc" từ vợt đánh bóng thôi đó!

Carmel là thành phố siêu nhỏ, chỉ có 2,75 km2 với hơn 3.200 người, độ tuổi trung bình là 68,9 tuổi - tức toàn bác cô chú ở đây. Nên chuyện yên tĩnh là must have rồi

Cụ thể là trong các cuộc họp Hội đồng thành phố, dân cư đã lên tiếng phàn nàn về tiếng vợt chạm bóng vang vọng liên tục từ sân ở Forest Hill Park - nằm ngay khu dân cư luôn nha.

1df7b93b15e5cbd52fd4.jpg


"Tôi phải nghe tiếng ồn rồi gọi cảnh sát sao? Hay là cảnh sát sẽ ngồi giám sát suốt ngày tại đó?" - cư dân Kimberly Edwards bức xúc thế này. Bà phản đối luôn đề xuất cho chơi lại nhưng phải dùng vợt và bóng giảm âm, vì theo bà thì ai mà giám sát được, chẳng có ai túc trực ở đó cả

Sau đó, Hội đồng thành phố Carmel đã bỏ phiếu và nhất trí thông qua lệnh cấm vĩnh viễn pickleball tại công viên Forest Hill hồi đầu tháng. Vấn đề là Carmel chỉ có đúng một sân pickleball công cộng, nên cấm cái sân này = cấm luôn cả thành phố

Các luật sư đang soạn thảo lệnh cấm toàn diện để hội đồng xem xét trong thời gian tới.

Bà Edwards nhấn mạnh: trách nhiệm của chính quyền là bảo vệ cư dân chứ không phải làm hài lòng người chơi pickleball nhé!

Trên mạng xã hội, nhiều người ủng hộ quan điểm này. "Pickleball cần dùng bóng giảm ồn! Âm thanh quá khá khó chịu", một cư dân viết trên Facebook.

Nhưng mà team pickleball cũng không đồng ý với lệnh cấm này đâu nha!

"Nếu muốn thử bóng giảm ồn, thì hãy cho chúng tôi cơ hội", vận động viên Barbara Lang nói. Nhiều người chơi cao tuổi cũng gửi thư để giải thích pickleball quan trọng thế nào với đời sống tinh thần của họ.

"Pickleball không chỉ là thể thao. Đây là một cộng đồng", Christie L. Italiano Thomas - chuyên viên vật lý trị liệu địa phương viết trên Facebook. Bà kể về một người chơi góa bụa từng nói: "Pickleball đã cứu cuộc đời tôi"

"Bất kể bạn đang trải qua điều gì, bạn chỉ cần tới sân, nhặt vợt lên và ngay lập tức có bạn bè để trò chuyện, cười đùa hoặc đơn giản là chơi cùng", bà chia sẻ.

Nhưng dù sao, Hội đồng thành phố Carmel vẫn quyết định đứng về phía những cư dân lo ngại tiếng ồn.

Cảnh sát trưởng Todd Trayer cho biết những người vào sân chơi pickleball sẽ bị nhắc nhở thôi chứ chưa phạt đâu. "Chúng tôi sẽ giải thích quy định mới. Đây là cộng đồng tuyệt vời, hầu hết mọi người đều hiểu rõ những lo ngại về tiếng ồn hiện nay", ông nói và cho biết cảnh sát chưa ghi nhận trường hợp vi phạm nào.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top