Thành phố kỳ lạ của những người "không có mũi" thời Ai Cập cổ đại

Beo2k97895

New member
e64a0e4e200b89e947f6.png


Ơ kìa, chắc nhiều bạn không tin nhưng mà thời Ai Cập cổ đại từng có hẳn một thành phố toàn người... không có mũi luôn á! Nghe sợ vãi nhưng có thật đấy, tên nó là Rhinocolura.

Cách đây tầm 3.000 năm, gần thành phố Gaza có một thành phố siêu kỳ quặc. Người Hy Lạp gọi nó là Rhinocolura. Mà đặc sản của thành phố này là... người dân đều không có mũi hết trơn! ❌

Lý do thì buồn cười mà cũng đáng sợ lắm nha. Hoá ra những người này đều là tội phạm cả thôi. Thành phố Rhinocolura chính là một cái nhà tù khổng lồ, do các pharaoh Ai Cập cổ đại xây để đày những tên trộm cắp.

5dddcfd34d6a1d6d1e27.png


Cơ chế trừng phạt kiểu gì? Tội phạm bị bắt về đây, cắt mũi luôn và một chân rồi bỏ sống ở thành phố giữa sa mạc khô cằn. Từ đó họ sẽ không bao giờ được quay lại xã hội bình thường nữa. Mà nghĩ cũng logic, nếu có ai trốn ra ngoài thì cái mặt không mũi nó tự động "tố giác" luôn rồi, ai nhìn cũng biết là tội phạm.

Nên là những người bị đày đến đây chỉ còn cách sống mãi trong thành phố này thôi. Cuộc đời họ không thể thay đổi, không hại được ai, và phải sống tách biệt với người thân luôn á.

17c367e25144605036d3.jpg


Thế nhưng dù khó khăn đến mấy, người dân ở đây vẫn sống được bằng cách đánh cá trên biển với lưới sậy và đi săn chim. Sống sót kiểu gì cũng được vậy!

Cuộc sống vẫn cứ trôi trong thành phố khô cằn

Rhinocolura là thành phố chỉ có toàn tội phạm với hình phạt thôi á. Mà việc để những người mất mũi sống chật vật như vậy còn được coi là... hành động nhân từ của vua nữa chứ! Ảo ma thật đấy.

5f1f1dacd724a74213cf.jpg


Thành phố này được xây dựng khoảng năm 1300 trước CN. Các nhà văn Hy Lạp, La Mã và Do Thái cổ đại đều nhắc đến thành phố này như một nơi bình thường với dân cư thường thường thôi.

Sau này nó mới bị biến thành nơi đày ải và trở thành huyền thoại luôn. Lịch sử thành phố bị xáo trộn mất rồi. Người ta còn đồn rằng một vị vua Ethiopia nhân từ đã lật đổ pharaoh nữa kìa.

Pháp lệnh của Horemheb được khắc trên phiến đá là luật lệ của một pharaoh cai trị từ 1321 đến 1293 trước CN. Trong đó có nhắc đến thành phố Tharu, hay còn gọi bằng tên Ai Cập là Rhinocolura đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top