TitSky5876
New member
Ngày 23-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương vừa thông tin về vụ phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an để điều tra nhóm người Trung Quốc chuyên dùng thẻ ATM fake rút tiền tại các ngân hàng. Và màn săn bắt tội phạm này quá là căng đét!
Chuyện là vào khoảng 21h ngày 20-6, Trung tâm phát hành thẻ của Ngân hàng BIDV phát hiện có giao dịch "sus" (nghi vấn) tại cây ATM thuộc phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương. Ngay lập tức họ đã báo động lên Cục C50 và Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương.
Nghe tin xong là công an vào cuộc luôn chứ không chậm trễ! Đến khoảng 22h10 cùng ngày, Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị khác và cán bộ Ngân hàng BIDV Hải Dương đã bắt quả tang một gã trai tại khu vực bưu điện phường Nguyễn Trãi.
Người bị bắt là Wei Shun Xiang hay còn gọi là Vĩ Thuận Tường (30 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), đang ngồi rút tiền ATM như "chơi game" vậy. Lúc bị tóm, anh ta đang dùng nhiều thẻ giả để rút tiền lia lịa!
Công an thu giữ được:
- 48 thẻ ATM giả (đúng là xịn sò thật đấy )
- 232 triệu đồng tiền mặt mới rút được
- Một số giấy tờ linh tinh khác
Lên đồn, Tường khai báo theo "plot twist" kinh điển: Sáng ngày 20-6, hắn mới nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) lúc 9h. Ngay tại Móng Cái, có một người đàn ông đưa cho hắn cả đống thẻ ATM fake kia và sai đi rút tiền.
Kiểu làm công ăn lương mà lương cũng khá "hời" đấy nhé: rút thành công 100 triệu thì được hưởng 15 triệu hoa hồng. Nghe xong Tường thấy "deal ngon" nên nhận lời luôn!
Sau khi nhận nhiệm vụ, hắn bắt xe khách vào Hải Dương, đến khoảng 20h thì tới khu vực Bưu điện Hải Dương. Tại đây, Tường bắt đầu "show hàng" với 48 thẻ giả, rút ở các cây ATM xung quanh. Chưa kịp hưởng thành quả (232 triệu đồng) thì đã bị công an "bế" về đồn rồi!
Nguồn: soha.vn