KiTeen3976
New member
Chia sẻ với PV, Danh cho biết sau khi được đặc xá, thời gian tới sẽ tiếp tục học nghề hớt tóc để làm lại cuộc đời.
Ngày 3/9, anh Trần Văn Thanh Danh (sinh năm 1996, sống ở khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) đã đến Công an huyện Tam Nông trình báo được đặc xá và trở về địa phương sau thời gian chấp hành án tại trại giam Cao Lãnh về hành vi cướp tài sản.
Trần Văn Thanh Danh là người đầu tiên được ra tù trong vụ án cướp hơn 8 lượng vàng của ông lão ăn xin ở chợ thực phẩm huyện Tam Nông (Đồng Tháp) - vụ việc từng gây chấn động và làm dư luận bức xúc hơn một năm trước đó.
Danh đến cơ quan công an trình diện sáng ngày 3/9 sau khi được đặc xá.
Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo (đều sống ở huyện Tam Nông) biết ông Nguyễn Văn Cưng - cụ già gần 90 tuổi đi ăn xin có cất giấu vàng trong người.
Biết cụ thường xuyên ngủ ngoài chợ thực phẩm huyện Tam Nông, nhóm này bàn nhau chiếm đoạt số vàng của cụ.
Vào khoảng 22 giờ ngày 21/12/2013, khi ông Cưng đang ngủ say, Danh cùng Cao Văn Sang, Lê Đức Duy, Nguyễn Thái Tài, Trần Quốc Việt đã trộm của ông Cưng 8 lượng, 6 chỉ, 5 phân, 9 ly vàng loại 24K với tổng trị giá là 262,5 triệu đồng (một con số khổng lồ thời điểm đó ).
Sau đó ông Cưng đến Công an thị trấn Tràm Chim trình báo. Đến ngày 23/12/2014, cả 5 đối tượng trên bị bắt.
Sau đó, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng 43 năm tù giam. Riêng Danh chịu mức án 3 năm tù giam.
Tại cơ quan công an, Danh cho biết trong thời gian chấp hành án rất ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình và quyết tâm cải tạo sửa chữa tốt để được hưởng khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Thời gian tới sẽ tiếp tục học nghề hớt tóc để làm lại cuộc đời
Nguồn: soha.vn