TamMoon1100
New member
Ối giời ơi, nghe mà chưng hửng luôn á! Có thanh niên nào lại "khó đỡ" đến mức này không các bạn ơi? Đã đi làm thuê trông quán net với nhau rồi mà còn tính kế trộm xe của đồng nghiệp rồi chuồn mất sau chỉ một tháng. Drama thật sự!
Câu chuyện được một chủ quán net tại T.P. Hồ Chí Minh đăng tải trên mạng xã hội để cảnh báo mọi người nè:
"Thanh niên này làm việc chỗ em chưa được 1 tháng đã ra đi và cầm theo chiếc Winner của đồng đội làm chung. Em đăng lên để các anh chị em cảnh giác và bác nào có thông tin giúp em tóm được nó thì ib em sẽ hậu tạ chân thành."
Kinh luôn á! Chủ quán net còn public luôn ảnh chứng minh thư nhân dân của thanh niên "nhảy" xe máy này. Theo đó thì anh ta đến từ Hà Nội, không rõ lý do gì lại vào T.P. Hồ Chí Minh và làm nghề trông quán net để kiếm thêm.
Các bác chủ quán net tại T.P. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nên cẩn thận với đối tượng này nhé! Đừng có thuê về làm kẻo có ngày mất trộm lúc nào không hay đấy. Nếu gặp đích thân thì có thể báo cho lực lượng chức năng luôn, vì người mất xe máy hiện đã trình báo để truy bắt rồi.
Thật sự không hiểu nổi tại sao thanh niên "sức dài vai rộng" như thế này lại làm việc xấu hổ như trộm cắp xe máy của đồng nghiệp được!
Nguồn: gamek.vn