Hồi thế kỷ 19, một ông chủ nhà máy ở miền Bắc nước Anh đang stress điên người vì nồi hơi cung cấp điện cho cả xưởng đột ngột bay màu. Mấy chuyên gia xịn sò đã lên tận nơi nhưng toàn bó tay cả
"Time is money" - ông chủ nhắc đi nhắc lại câu này trong lúc sốt ruột tính toán khoản lỗ khổng lồ mỗi ngày nhà máy phải ngừng hoạt động.
Đúng lúc đó, một thanh niên mặc đồ xanh tự tin bước vào văn phòng: "Tôi có thể sửa được hệ thống của ông"
Nhìn bộ dạng tay không với cái túi đồ nghề nhỏ xíu, ông chủ hơi hoài nghi: "Mấy chuyên gia giỏi nhất của tôi còn phải bó tay, anh có chắc làm được với cái túi bé tí xíu đó không?"
"Ông cứ tin tôi đi. Vậy ông có muốn tôi sửa hay không?" - chàng trai trả lời siêu tự tin luôn.
Chả còn lựa chọn nào khác, ông chủ đành dẫn anh ta đến phòng chứa chiếc nồi hơi khổng lồ với vô vàn đường ống chằng chịt.
Thanh niên này lôi một chiếc búa nhỏ ra, rồi bắt đầu gõ nhẹ khắp nơi - từ van áp, rơ le, đoạn chữ U, vòng đệm đến các mối nối, vừa gõ vừa lắng nghe cẩn thận.
Chỉ sau 10 phút, anh ta cất búa nhỏ đi, rút ra một chiếc búa to đùng, tiến thẳng đến một đoạn ống phức tạp và ĐẬP một cái thật mạnh!
Thế là xong! Đoạn ống bị tắc được thông ngay lập tức, nước chảy, nồi hơi hoạt động lại như thường. Ông chủ vui sướng quá trời: "Tuyệt vời! Cứ gửi hoá đơn cho tôi nhé, anh tính gấp đôi giá bình thường cũng được"
"Không cần thiết đâu ạ" - thanh niên khiêm tốn đáp.
Hôm sau, khi nhận hoá đơn, ông chủ shock nặng. Tổng cộng: 100 bảng - một món tiền CỰC LỚN thời đó!
Ông ta nghĩ bụng: "Mấy công ty lớn mất mấy ngày mới xong thì tính vậy còn hiểu được, còn anh này có 10 phút mà đòi 100 bảng?!"
Ông chủ bèn nhờ thư ký viết thư hỏi tại sao lại tính giá cao thế.
Ngay lập tức nhận được thư trả lời với vài dòng ngắn gọn:
Gõ đường ống trong 10 phút: 1 bảng
Biết nên gõ chỗ nào: 99 bảng
Tổng cộng: 100 bảng
Savage vãi!
Bài học rút ra:
Trên đời này, không ai giỏi tất cả mọi thứ đâu nha. Những việc bạn thấy người khác làm "ez game" có thể là kết quả của biết bao năm tháng rèn luyện và mài giũa. Vì thế, đừng bao giờ coi thường kỹ năng hay công việc của ai cả!
Nguồn: soha.vn