Thanh niên sống sót thần kỳ sau 9 ngày trôi dạt giữa dòng nước lũ

CrushNgotReal

New member
Chill câu cá rồi ngủ quên trên bãi bồi, ai ngờ nước lũ ập đến, anh thanh niên phải bám vào bụi cây, uống nước sông sống qua 9 ngày đầy kỳ diệu

Sáng 25-9, anh Phan Minh Thắng (sinh năm 2004, ở xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai trong tình trạng sức khỏe kiệt sức hẳn rồi.

Chiều hôm trước đó, anh Thắng mới được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN phối hợp với Công an xã Đăk Djrăng và Công an huyện Mang Yang giải cứu thành công sau 9 ngày bị kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết. Nghe mà thót tim luôn

90f2d99d1e9f341ae526.jpg


Ông Bùi Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, cho biết bệnh nhân Phan Minh Thắng nhập viện trong tình trạng kiệt sức toàn tập. Sau khi được điều trị, anh Thắng đã hồi phục phần nào. Tuy nhiên, hiện tại bạn ấy đang bị viêm họng nặng và 2 bàn chân đau nhức do phải nằm bất động giữa sông suốt mấy ngày trời

Ông Nguyễn Trung Hiếu (anh rể anh Thắng) kể lại hoàn cảnh éo le: mẹ anh Thắng mất sớm, cha bỏ đi biệt tích. Hơn 10 năm nay, Thắng ở cùng gia đình ông Hiếu. Hơn một tháng trước, anh Thắng xin đi phụ bán cà phê cho một quán trên địa bàn huyện Mang Yang.

Hôm 16-9, anh Thắng rời khỏi nhà đi làm nhưng tối không thấy về nên gia đình hoang mang tìm kiếm khắp nơi. Do không có manh mối nào nên sáng hôm sau, gia đình đã trình báo công an. Đồng thời, gia đình cũng đăng thông tin lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ

Mãi đến chiều hôm qua, gia đình ông Hiếu mới được công an báo tin vui: đã tìm thấy và đưa anh Thắng vào bờ an toàn sau khi bị mắc kẹt ở giữa sông. Trời ơi tin được không!

644baa549e114fb049bb.jpg


Theo ông Hiếu, anh Thắng kể lại rằng sáng 16-9, anh đi xem người dân câu cá ở bãi bồi trên sông Ayun rồi... ngủ quên mất. Sau đó, nước sông bất ngờ dâng cao, cuốn trôi anh Thắng khỏi bãi bồi. May mắn thay, anh Thắng đã kịp bám vào được một bụi cây giữa sông và mắc kẹt tại đó suốt 9 ngày trời

"Trong những ngày đó, nước sông lớn, chảy siết nên em không dám bơi vào bờ. Để sống sót, em cố bám chặt vào cành cây, uống nước sông cầm cự thôi. Buổi đêm trời rất lạnh, mưa nên nhiều lúc em mệt quá, lả người đi luôn. Lúc tỉnh dậy chỉ mong ngóng có người đi qua để kêu cứu nhưng không có ai cả" - anh Thắng chia sẻ. Nghe mà xót xa quá đi

Theo anh Thắng, khu vực bị mắc kẹt rất vắng vẻ, hiếm người qua lại, trong người anh không có điện thoại nên không thể kêu cứu được. Tuyệt vọng lắm luôn ❌

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top