CaoCute2666
New member
Drama nặng đô xảy ra vào đêm 29/11, ngay gần trụ sở công an thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng luôn nha các bạn ơi!
Vào thời điểm đó, 3 anh công an gồm anh Tăng Xuân Cường (Trưởng Công an thị trấn Cát Tiên), anh Đinh Văn Nam và anh Nguyễn Hữu Nhung đang trực ca thì phát hiện 2 thanh niên có vẻ say tùng chừng dừng xe giữa đường, rú ga inh ỏi mà còn không đội mũ bảo hiểm nữa.
2 bạn trẻ này được xác định là Lê Tuấn Anh (24 tuổi, sống ở tổ dân phố 15, thị trấn Cát Tiên, người cầm lái) và bạn ngồi sau là Đặng Lê Thanh (23 tuổi, quê ở huyện Tân Phú, Đồng Nai).
Khi anh Nguyễn Hữu Nhung ra xử lý thì bị Lê Tuấn Anh đấm thẳng vào mặt và giật tung cúc áo làm bung cả bảng hiệu luôn á trời
"2 anh Cường và Nam ra hỗ trợ thì Tuấn Anh rút 2 con dao dài khoảng 20cm trong xe máy rượt đuổi anh Nhung. Anh Nhung chạy vào trụ sở để lấy công cụ hỗ trợ thì Tuấn Anh quay lại dùng dao đâm vào yên xe của mình", báo Lâm Đồng kể lại tình huống căng thẳng này.
Khi được đưa vào trụ sở công an thị trấn rồi, Lê Tuấn Anh vẫn còn tiếp tục lao vào tấn công anh Nhung nữa nha mọi người. Kết quả là anh Nhung bị rách mí mắt và bầm tím mặt đau điếng.
Lê Tuấn Anh sau đó bị đưa lên trụ sở công an huyện Cát Tiên để làm việc. Drama còn chưa dứt, trong quá trình 1 anh công an huyện tên là Năm đến áp giải lên thì cũng bị Tuấn Anh lao vào đánh luôn
Hiện tại đơn vị đã củng cố hồ sơ để xử lý Tuấn Anh về hành vi chống người thi hành công vụ. Nghiêm túc quá rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn