Thanh niên sát hại cha nuôi trong biệt thự 3 tầng ở Sài Gòn, biết không thoát nên ra đầu thú

Min2k8

New member
464a3dff1ff41e57bfb6.jpg


Biết mình đã gây ra chuyện không thể cứu vãn, anh chàng nghi phạm trong vụ án mạng tại biệt thự 3 tầng ở Sài Gòn đã tự mình tới công an đầu thú rồi

Ngày 1/6, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Ngọc Tuyến (39 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân chính là ông N.P.S. (58 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, là cha nuôi của nghi can Tuyến).

Theo điều tra ban đầu thì vào khoảng 7h30 sáng ngày 29/5, Tuyến chở vợ tới căn biệt thự 3 tầng của ông S. ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để gặp nói chuyện. Lúc tới nơi, ông S. từ tầng trên đi xuống để trò chuyện với vợ chồng Tuyến thì bất ngờ hai bên nổ ra mâu thuẫn.

Sau đó, ông S. đi vào bếp pha cà phê, lúc này Tuyến dùng dao đã chuẩn bị sẵn đâm vào người khiến ông S. bị thương nặng. Một số người trong nhà lúc đó có cố can ngăn nhưng không kịp. Khi thấy ông S. nằm gục xuống, Tuyến vội vã rời khỏi hiện trường. Ông S. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng

5588e059c0560728ac95.jpg


Nhận được tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai và điều tra truy xét Tuyến.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top