Một đoạn clip gây bão mạng xã hội sáng 15/2 (30 Tết) đã khiến cư dân mạng phải "dậy sóng" khi chứng kiến cảnh tượng một anh thanh niên cầm tấm gỗ ra sức đập phá chậu quất cảnh không thương tiếc. Lý do? Vì bực mình người ta chờ đến 30 Tết mới đi mua cho rẻ!
Sự việc được cho là diễn ra tại TP Hòa Bình, ghi lại khoảnh khắc anh thanh niên này liên tục dùng tấm gỗ đập nát những cây quất đang bày bán trước cửa nhà. Cảnh tượng chứng kiến khiến ai nấy đều phải... "ơ mây zing"
Trong clip có thể thấy, trước mắt một số người đứng xem, anh chàng vừa chửi bới vừa tự tay phá nát từng chậu quất.
Vừa đập, anh ta vừa hét lên: "Quất này! Chờ 30 Tết mới mua quất này. 30 Tết mới mua quất này". Những nhát đập liên tiếp khiến quả quất rụng tung tóe khắp nơi, cảnh tượng nhìn thực sự đau lòng Chưa dừng lại, anh chàng này còn tiếp tục lôi thêm các cây quất khác ra để... "xử" tiếp. Trong khi đó, xung quanh có mấy thanh niên khác đứng quay clip rồi cười cợt như không có gì.
Không riêng trường hợp này, một số tiểu thương khác cũng đã chấp nhận "tàn nhẫn" phá bỏ cây, dùng dao chặt sát gốc thay vì bán rẻ hoặc cho người dân về trồng. Lý do? Giá quất đã xuống quá thấp rồi!
Những đoạn clip này sau khi lên mạng đã khiến netizen tranh cãi sôi nổi. Nhiều người vừa thương vừa... hơi khó chịu vì cách xử lý này quả là không được "sang" lắm.
"Thương thì thương thật nhưng cũng có nhiều lý do để người dân không mua trước Tết. Có thể do bận, có thể do tiểu thương hét giá trên trời... vậy nên việc chặt phá cây như này có phần hơi quá. Mọi người có thể đem về nhà để xử lý cho hợp lý hơn", một bình luận chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn