Vụ việc khó tin nhưng có thật: chàng trai 23 tuổi nghiện game đến mức lên kế hoạch chi tiết để cướp tài sản nữ tài xế, chỉ vì muốn có tiền... chơi game
Vi Văn Định (sinh năm 2001, sống tại thôn Bản Nùng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) là một game thủ "hardcore" đến mức... quên cả luật pháp.
Để kiếm tiền nạp thẻ, Định bắt đầu lên kế hoạch cướp tài sản một cách rất có tính toán.
Ngày 10/7, thanh niên này ra chợ mua sẵn một con dao, sau đó gọi điện cho chị Nguyễn Thị H (sống tại thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn) - một chị lái xe khách - để hẹn đón mình lên khu du lịch Mẫu Sơn. Trong đầu Định tính toán: khi chị H chở đến đoạn đồi vắng sẽ ra tay cướp của.
Đến ngày 11/7, chị H chở Định lên Mẫu Sơn theo đúng hẹn. Tuy nhiên không tìm được thời điểm thích hợp để "ra tay", Định nói dối chị H chở mình về nhà lấy tiền trả cước. Khi xe đến địa bàn thôn Lùng Va, xã Đông Quan, Định rút dao đã chuẩn bị sẵn ra khống chế chị H, cướp luôn một chiếc điện thoại OPPO trị giá 4 triệu đồng.
May mắn là khi thấy có người dân đi đến, chị H đã nhanh trí chạy về phía người dân kêu cứu, còn Định thì vội vã chạy vào khu vực đồi vắng để tẩu thoát.
Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Bình đã ngay lập tức triển khai lực lượng truy lùng. Đến ngày 18/7, Định đã bị bắt giữ.
Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Định về hành vi cướp tài sản.
"Vụ án trên là bài học cảnh báo đến các bậc phụ huynh, nhà trường cần có biện pháp quản lý giáo dục con em mình, giảm thiểu tình trạng thanh, thiếu niên nghiện game dẫn đến vi phạm pháp pháp luật gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc", Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.
Nguồn: soha.vn