Đến tận gần 5 giờ chiều nay, sau hơn 6 tiếng "livestream" trên cao, anh chàng có biểu hiện nghi ngáo đá vẫn kiên quyết "làm chủ" trên trụ điện cao thế 220kV Mỹ Phước - Tây Ninh. Năng lượng bền bỉ phết nha!
Chuyện bắt đầu lúc 11h sáng, khi Lê Đình Bảy (29 tuổi, quê Thanh Hóa) có biểu hiện nghi ngáo đá bỗng nhiên trèo lên trụ điện cao thế đường dây 220kV Mỹ Phước - Tây Ninh, ở TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Dù người thân kêu la náo loạn, anh chàng vẫn cởi trần "phất lên" đỉnh cột điện cao gần 100m (tầm cao bằng tòa nhà 30 tầng á nha! ). Ngồi chễm chệ ở trên đó rồi liên tục hét: "Ông trời ơi! cứu con. Sao ông bất công quá vậy!" Drama level max luôn!
Hàng chục chiến sĩ cảnh sát cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, vừa thuyết phục vừa bơm túi hơi dự phòng nhưng anh thanh niên này vẫn "không vibe" với việc xuống đất.
Đến 4h30 chiều, Bảy vẫn kiên trì "cố thủ" trên trụ điện. Lực lượng cứu hộ đành bó tay vì không thể tiếp cận được. Khó xử vô cùng!
Sự việc này đã khiến đơn vị cung cấp điện buộc phải cắt nguồn, làm nhiều khu vực ở TX.Bến Cát và cả tỉnh Tây Ninh bị ảnh hưởng. Cả vùng ngồi tối om om vì một người thôi nè! ️
Nguồn: soha.vn