Ối dồi ôi, sự việc này nghe mà thót tim luôn á! Sau mấy tiếng đồng hồ căng não, cuối cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã đưa được anh thanh niên "leo núi" trên đỉnh cầu Cỏ May về mặt đất an toàn rồi nha!
Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, sáng 18/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ việc drama này diễn ra tại khu vực cầu Cỏ May - nơi giáp ranh với Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chuyện là vào khoảng 16h47 ngày 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ Công an phường Phước Thắng xử lý case có người đang "hóng mát" ở vị trí trên cao tại cầu Cỏ May. Nhận được chỉ đạo từ Thượng tá Nguyễn Hữu Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường ngay lập tức!
Sau khi kiểm tra, lực lượng cứu nạn nhận định người này đang ở trên mái vòm cầu tại vị trí cực kỳ cao và nguy hiểm. Vì vậy, các phương án bảo đảm an toàn được lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi tiếp cận.
Lực lượng chức năng đã bố trí đệm hơi bên dưới khu vực anh này đứng (phòng trường hợp rơi xuống chấn thương), đồng thời vận hành xe thang để tiếp cận từ phía trên. Quá trình cứu nạn được thực hiện siêu thận trọng để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.
Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng còn liên tục vận động, thuyết phục người đang cố thủ phối hợp để xuống đất an toàn. Kiên trì thật sự!
Sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng triển khai các phương án, đến 20h27 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thành công đưa người trên đỉnh cầu xuống đất an toàn rồi nè!
Nguồn: techz.vn