Ối giời ơi, câu chuyện này đang làm cả Ấn Độ choáng váng luôn á!
Chắc hẳn các bậc phụ huynh nào có con mê game đều biết rõ: Lũ trẻ ghét bị quấy rầy khi đang chơi game lắm, thậm chí còn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa đó!
Nhưng mà story này sẽ khiến các game thủ phải nghĩ lại đấy nhé: Một bạn trai 20 tuổi ở Ấn Độ đã mất mạng vì uống nhầm thuốc tẩy quần áo, chỉ vì đang quá mê chơi PUBG Mobile trên điện thoại không rời mắt. Thương quá!
Theo Oriental Daily đưa tin, anh chàng Saurabh Yadav đang ngồi trên chuyến tàu đi từ Madhya Pradesh tới Agra (Ấn Độ) cùng với bạn thân là Santos Sharma. Vì chán quá nên Yadav lôi điện thoại ra cày PUBG, không lâu sau thì khát nước ối zời ơi!
Trong lúc mắt dán chặt vào màn hình (chắc đang bắn súng gay cấn lắm), Yadav vẫn thò tay vào balo của Sharma tìm nước uống. Bạn ơi, cậu ấy mở nắp chai ra uống luôn mà không nhìn kỹ trong đó là gì cả! Cứ nghĩ là nước ngọt bình thường và húp ừng ực.
Chỉ vài phút sau, Yadav cảm thấy đau như ruột gan muốn bứt ra, cảm giác như bị lửa thiêu đốt từ trong bụng. Plot twist điên rồ: Trong chai không phải nước ngọt mà là thuốc tẩy quần áo! OMG!
Sharma hoảng hốt la lên cầu cứu nhưng nhân viên tàu nói rằng: Đây là chuyến tàu tốc hành, không thể dừng đột ngột được mà phải đợi tới ga tiếp theo ở Arga mới được.
Đau lòng thay, khi tàu vừa cập bến Arga thì Yadav đã được xác nhận tử vong do nhiễm độc nghiêm trọng rồi...
Khi cảnh sát hỏi tại sao Sharma lại mang theo thuốc tẩy, bạn ấy giải thích là mình làm thợ kim hoàn, loại dung dịch này thường dùng để làm sáng bóng đồ trang sức bạc.
Tuy nhiên, gia đình của Yadav không thể chấp nhận được và khẳng định Sharma đã cố ý hại chết con họ.
Nguồn: soha.vn