Cơ quan Mật vụ Mỹ đã phải nổ súng tiêu diệt một thanh niên xâm nhập dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở bang Florida rồi đó các bạn ơi
Mặc dù ông Donald Trump hay xài khu nghỉ dưỡng ven biển Mar-a-Lago để relax cuối tuần, nhưng may mắn là lúc sự việc xảy ra, ông cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang ngồi yên ở Nhà Trắng tại Washington chứ không có ở đó.
Tại buổi họp báo hôm 22-2, Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw cho biết hai đặc vụ và một cấp phó của ông đã đến cổng phía Bắc của khu dinh thự vào khoảng 1 giờ 30 sáng (giờ địa phương) sau khi đội an ninh báo động có người lọt vào bên trong hàng rào an ninh.
Theo hãng tin AP, ông Bradshaw cho biết tại đó, họ đối mặt với một thanh niên da trắng mang theo một khẩu súng săn và một bình xăng nữa (combo nguy hiểm vãi ).
Cảnh sát trưởng kể lại: "Anh ta được lệnh hạ vũ khí xuống ngay. Lúc đó, anh ta đặt bình xăng xuống nhưng lại nâng khẩu súng lên tư thế sẵn sàng bắn luôn. Ngay lập tức, phó cảnh sát trưởng cùng hai đặc vụ Mật vụ đã nổ súng và vô hiệu hóa mối đe dọa. Đối tượng thiệt mạng tại hiện trường".
Ông Bradshaw cho biết không có nhân viên thực thi pháp luật nào bị thương và hiện chưa thể xác định khẩu súng của đối tượng có nạp đạn hay không. Ông cũng đã show cho phóng viên bức ảnh chụp khẩu súng và bình nhiên liệu tại hiện trường.
Ông không tiết lộ danh tính kẻ xâm nhập và trả lời "chưa phải lúc này" khi được hỏi liệu đối tượng có nằm trong hồ sơ theo dõi của cảnh sát trước đó hay không.
Ở một diễn biến khác, Cơ quan Mật vụ cho biết nghi phạm ở độ tuổi ngoài 20, đến từ bang Bắc Carolina. Gia đình đã báo cáo anh ta mất tích vài ngày trước đó rồi
Người phát ngôn Cơ quan Mật vụ Anthony Guglielmi cho hay các nhà điều tra tin rằng anh ta đã rời Bắc Carolina, đi về phía Nam và mua một khẩu súng trên đường đi.
Hộp đựng súng được tìm thấy trong xe của đối tượng. Anh ta đã lái xe qua cổng phía Bắc của Mar-a-Lago đúng lúc một phương tiện khác đang đi ra (timing đen đủi thật), sau đó bị các đặc vụ Mật vụ chặn lại và bị bắn tử vong.
Nguồn: kenh14.vn