Thanh niên mang chó đi "cầm" cả năm không chuộc, chủ tiệm kêu trời vì nuôi quá tốn

Kun2k73231

New member
48e539db97fd764ef5ef.jpg


Ơ kìa, đã cả năm trôi qua mà anh chủ của boss chó này vẫn... mất hút, chẳng thèm quay lại cửa hàng cầm đồ chuộc cún về luôn

"Quá sai lầm khi nhận cầm đồ con chó này từ ngày 14/7/2018. Giờ gần 1 năm rồi mà chẳng thấy chủ quay lại chuộc. Nuôi nó thì tốn cơm, bây giờ nó lớn gấp đôi lúc mới cầm rồi. Sáng ra chưa kiếm được đồng nào đã phải mua cho nó mấy cái cổ gà. Không biết kiếp trước có ân oán gì với nó không nữa".

Đây là status "kêu cứu" của một anh chủ tiệm cầm đồ trên Facebook. Theo đó, một bạn thanh niên tên Cường đã mang chú Pug cưng đến cầm cách đây cả năm trời. Thế nhưng chẳng hiểu sao mà người chủ quyết định... bỏ luôn boss chó, không chuộc lại nữa

Còn anh chủ tiệm cầm đồ thì đau đầu vì nuôi chó tốn tiền lắm á. Nuôi cả năm, lúc này boss đã to đùng ra rồi mà vẫn chẳng thấy chủ đâu

d8c56dd1993024f4db28.jpg


229751184e9885fcb63c.jpg


f950388b9602477e8d0d.jpg


Kèm theo bài đăng là tờ giấy cầm đồ cùng hình ảnh của boss chó. Hồi mới được mang đến tiệm còn bé xíu xíu, giờ nuôi được một năm thì đã to như... bò luôn rồi

Kêu than vậy chứ chắc chắn anh chủ tiệm đã yêu quý boss chó lắm rồi đó. Chứ giờ chủ cũ quay lại chuộc thì chưa chắc đã muốn trả nữa đâu nhé Câu chuyện thú vị này đã khiến dân mạng cực kỳ excited và thi nhau bình luận tới tấp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top