Việt Nam mình rộng lắm nha, nên vẫn còn nhiều loại củ quả lạ lùng mà hội FA với ăn vặt chưa từng biết đến đâu!
Mới đây, một anh chàng đã đăng lên group nổi tiếng trên Facebook để hỏi han về loại quả siêu lạ mà mình vừa hái được. Đính kèm mấy tấm ảnh, anh viết luôn: "Ở quê mấy anh chị em gọi trái này là trái gì (chín ăn rất ngọt)? Cây bình thường trái chỉ to như ngón tay út. Cây này thì như kiểu… bị đột biến."
Nhìn chùm quả màu vàng tươi, mọc um tùm như vậy, ai cũng tò mò không biết đây là "nhân vật" nào trong làng trái cây Việt Nam nữa. Dưới phần comment, dân mạng xôn xao bàn tán, nhìn mãi vẫn không đoán ra đây là quả gì luôn á Có người còn hài hước đoán: "Chắc là một giống chuối lạ nào đó nhỉ?"
Nhưng mà plot twist ở đây nè! Nhiều bạn từng ăn thử đã xác nhận đây chính là dủ dẻ - một loại trái cây khá quen thuộc với hội con nhà nòi miền quê đó các bạn ơi. Tuỳ theo vùng miền mà người ta còn gọi nó là dũ dẻ, dù dẻ, dúi dẻ, giũ giẻ... nhiều tên vô cùng luôn!
Dủ dẻ vốn là loài cây hay mọc dại ven rừng, cho hoa thơm phức còn quả thì ăn ngọt thanh, vị rất chill. Chúng xuất hiện nhiều ở các tỉnh dọc miền Trung và Tây Nguyên nha. Lúc còn non, quả dủ dẻ có màu xám nhạt, đến khi chín thì chuyển sang màu vàng rực rỡ, thịt mỏng và có vị ngọt thơm ngon tê tái
Cây dủ dẻ từ lâu đã gắn liền với tuổi thơ của người dân các vùng kể trên rồi, nhưng với người ở nơi khác thì loại quả này đúng là kỳ lạ vô cùng luôn á! Theo như info thì quả dủ dẻ thường mọc thành từng chùm từ 3 - 8 quả, kích thước chỉ to hơn đầu ngón tay người lớn một tí thôi.
Thế nhưng mà, để cho kích thước lớn như chùm quả mà anh chàng kia share thì thật sự là hiếm có khó tìm luôn đó! Chắc là "đột biến" thiệt chứ không phải nói cho vui đâu
Nguồn: soha.vn