Không xin được gia hạn nợ 350 triệu, gã thanh niên mất bình tĩnh rồi cầm dao tấn công người cho vay tiền khiến nạn nhân bị thương nặng
Drama từ khoản nợ 350 triệu
Ngày 4/8 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xử Nguyễn Trọng Tâm (sinh năm 1993, quê Quế Phong, Nghệ An) về 2 tội danh: Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Chuyện là thế này: Tâm nợ anh N.R.B. (sinh năm 1992, cùng địa phương) tới 350 triệu đồng. Ngày 26/4/2025, Tâm rủ anh B. đi gặp người quen để xin vay tiền nhưng thất bại
Trên đường về, Tâm lái xe và nài nỉ xin anh B. cho thêm thời gian trả nợ. Thế nhưng anh B. không đồng ý, hai người bắt đầu cãi vã nảy lửa.
Tấn công bằng dao rồi... gọi bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu
Trong lúc nóng giận, Tâm dừng xe lại, rút dao đâm một phát vào bụng anh B. Nạn nhân phản kháng kịch liệt, cố gắng giữ tay kẻ cầm dao. Trong lúc giằng co, lưỡi dao cứa trúng cổ anh B. luôn.
Sau đó anh B. mở cửa xe lăn ra đường và kêu cứu. Lúc này Tâm mới tỉnh ngộ, gọi điện cho bạn bè đến đưa nạn nhân vào bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy anh B. bị thương tích 56% - con số không hề nhỏ!
Bị cáo khai chỉ là "bộc phát"
Tại phiên tòa, Nguyễn Trọng Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi nhưng khẳng định mình chỉ nóng giận nhất thời, không có ý định giết người từ trước
Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ và chứng cứ, HĐXX xác định việc VKS truy tố Tâm về tội Giết người là hoàn toàn có căn cứ.
Phải nhận tổng cộng 15 năm tù
Đáng chú ý, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận con dao Tâm dùng thuộc nhóm vũ khí có tính sát thương cao theo Thông tư số 75/2024 của Bộ Công an.
Vì thế, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Tâm:
• 13 năm tù về tội Giết người
• 2 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
Tổng cộng: 15 năm tù
Ngoài ra, Tâm còn phải bồi thường cho anh N.R.B. hơn 290 triệu đồng tiền thiệt hại.
Vụ việc này là bài học đắt giá về việc giữ bình tĩnh khi giải quyết mâu thuẫn. Dù áp lực tài chính có lớn đến đâu thì cũng không thể dùng bạo lực để giải quyết nhé các bạn!
Nguồn: techz.vn