Dù ngành hàng không đang struggle nặng vì dịch bệnh, nhưng vẫn là giấc mơ của bao bạn trẻ muốn "bay cao bay xa"
Thế mà có một chàng trai 21 tuổi mới tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc, mặc dù đã thực tập tại sân bay nhưng vẫn không được công ty hàng không nào tuyển dụng. Chán nản quá, anh chàng này đã... lén lút vào tòa nhà công ty hàng không trộm luôn bộ đồng phục nhân viên về sống ảo Còn chưa hết, 2 ngày sau quay lại định ăn chùa suất ăn của nhân viên thì bị bảo vệ tóm gọn ngay!
Theo Jimu News đưa tin, khoảng 5 giờ chiều ngày 9/11/2021, Cục cảnh sát tỉnh Hồ Bắc nhận được báo cáo có kẻ trộm đột nhập tòa nhà văn phòng của một công ty hàng không và đang bị giữ lại. Cảnh sát lập tức cử người đến hiện trường và áp giải một thanh niên về đồn.
Cảnh sát cho biết, chàng trai này họ Giang, 21 tuổi, vừa mới ra trường. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, nhờ công ty môi giới giới thiệu, anh được nhận làm thực tập sinh tại sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán, phụ trách công việc hướng dẫn khách.
Thế nhưng sau khi hết hạn thực tập, công ty không giữ Giang lại. Hiện tại anh đang thất nghiệp và phải ở nhờ nhà bạn tại Vũ Hán
Check camera thì phát hiện, vào hơn 2 giờ chiều ngày 7/11, Giang đã lái xe đến tòa nhà văn phòng công ty hàng không, lấy cớ vào khu vực khách hàng lấy đồ rồi... đột nhập luôn vào văn phòng của China Southern Airlines.
Tại đây, Giang phát hiện cửa phòng đồ không khóa nên đã nhanh tay "rinh" luôn một bộ đồng phục. Sau khi vào toilet thay đồ xong, anh ta nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
Trộm xong là... lên mạng khoe liền! Giang còn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, nói dối rằng mình đã thi đậu vị trí tiếp viên hàng không
Chưa dừng lại ở đó, chiều ngày 9/11, Giang mặc đồng phục giả làm nhân viên hàng không để lần nữa lẻn vào tòa nhà công ty với dự định "ăn chùa" suất ăn của nhân viên. Nhưng chưa kịp hưởng thụ gì thì đã bị bảo vệ phát hiện và bắt tại trận rồi
Cảnh sát cho biết thêm, sau khi bị bắt về đồn, Giang thú nhận vì bản thân mê ngành hàng không từ bé và luôn mơ ước trở thành tiếp viên, lại thêm cái tính hay khoe khoang nên mới nảy ra ý tưởng này.
Vì đã thực hiện hành vi trộm cắp nên Giang bị cảnh sát tạm giam hành chính 7 ngày.
Hiện tại, khu vực Hồ Bắc của Trung Quốc đang thắt chặt phòng dịch nên Giang phải cách ly trước rồi mới chấp hành mức phạt 7 ngày sau.
Sau khi vụ việc lên mạng, nhiều netizen đã lên án hành động của anh chàng. Dù dịch bệnh khiến cuộc sống khó khăn nhưng cũng không thể biện minh cho việc giả mạo lừa đảo kiểu này
Hơn nữa, việc chụp ảnh khoe lên mạng cho thấy anh chàng này chưa chắc đã thực sự khó khăn vì thất nghiệp, mà có thể chỉ muốn thỏa mãn cái tâm lý ham hư vinh thôi!
Nguồn: CTwant
Nguồn: kenh14.vn