Ối giời ơi, vụ này nghe xong mà sốc không lên nổi luôn á! Hôm nay 19/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tạm giữ Trần Văn Khái (sinh năm 1987, ở thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi chém trọng thương một công an xã khi đang thi hành công vụ.
Nạn nhân là anh Trần Công Hán - công an viên xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình. Mà biết hung khí là gì không? Một thanh kiếm dài tận 60cm luôn đó các bạn ơi!
Hiện tại Công an Thái Bình đang phối hợp với VKSND cùng cấp xem xét khởi tố Trần Văn Khái về tội Chống người thi hành công vụ hay Cố ý gây thương tích.
Nghe câu chuyện từ đầu thì drama như thế này: Vào khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 17/9, Khái mang thanh kiếm đến cây xăng Chương Tho chửi bới, gây gổ với bà chủ Nguyễn Thị Tho. Thanh niên này còn dọa đốt cây xăng nữa chứ!
Lo sợ Khái làm liều, mọi người đã báo cho cơ quan công an ngay. Công an xã Vũ Lạc nhập cuộc tức thì, trong đó có anh Trần Công Hán.
Nhưng mà plot twist đau lòng là trong lúc làm nhiệm vụ, Khái đã dùng kiếm chém vào cổ tay và vai anh Hán khiến anh này bị thương phải nhập viện cấp cứu. May mà Khái đã bị bắt ngay sau đó rồi!
Nguồn: soha.vn