Lướt mạng tình cờ thấy một thanh niên khoe mức tiêu thụ data khiến ai cũng phải "nhức mắt" - đúng là nghiện học hỏi tinh hoa văn hóa Nhật Bản thật sự chứ không phải đùa
Nhìn con số ấy mà chỉ biết thốt lên: trình duyệt Chrome chắc đang mỉm cười mãn nguyện lắm đây!
Dân mạng vào comment cũng đủ kiểu:
"Sao không chuyển sang iPad, Mac hay tivi cho nó đã mắt, to hơn chứ bro ơi?" - một bạn hỏi đầy tò mò.
Có người lại quan tâm đến vấn đề kỹ thuật hơn: "Cho hỏi pạn hay vượt tường lửa bằng cách nào? Công cụ nào vậy?"
Thậm chí còn có người chia sẻ kinh nghiệm cay đắng: "Up tài liệu Nhật Bản lên Google Drive là nó lock tài khoản nhanh như cách mig29f lái máy bay luôn - quay qua quay lại đã lái xong mà máy bay còn chưa kịp nổ máy"
Nguồn: tinhte.vn