Ông P.V.T. (sinh năm 1975, bố ruột của Phan Văn Minh) chia sẻ, hiện tại vợ chồng Minh đã có 3 cậu con trai - bé lớn nhất đang học lớp 3, bé giữa học lớp 2 và bé út mới 4 tuổi.
Thời gian gần đây, vụ việc Phan Văn Minh (27 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) ra tay sát hại người yêu là chị Y.H. (23 tuổi, quê huyện Đăk Glei, Kon Tum; đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tại một nhà nghỉ ở Đà Nẵng đã gây chấn động dư luận
Đáng nói, ngay trước khi gây án, Phan Văn Minh còn tổ chức màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn cho chị H. tại một nhà hàng. Ai ngờ sau đó lại xảy ra bi kịch như vậy...
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, lúc 10h ngày 16/10, tại phòng số 6 của nhà nghỉ T.B (đường Nguyễn Viết Xuân, Đà Nẵng), do mâu thuẫn tình cảm, Phan Văn Minh (mới từ Kon Tum vào Đà Nẵng ngày 14/10/2024) đã dùng 2 con dao đâm nhiều nhát vào người chị Y.H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
Trao đổi với VietNamNet, ông P.V.T. cho biết thêm, hồi Minh đang học lớp 11, quen một cô gái ở Gia Lai qua mạng xã hội. Sau đó Minh đã bỏ học để cưới cô gái này làm vợ. Hiện tại họ có 3 con trai, bé lớn nhất học lớp 3, bé thứ 2 học lớp 2 và bé út 4 tuổi.
Theo ông T., sau khi lập gia đình, vợ chồng Minh ở riêng trong vườn nhà tại huyện Kon Rẫy. Gần 1 năm sau, gia đình nhỏ chuyển về quê vợ sinh sống.
Từ đó, Minh đi làm nghề thợ mộc, đi đây đó, lâu lắm mới về thăm bố mẹ một lần. 4 năm trước, vợ chồng Minh bất hòa nên ly thân, Minh đưa bé lớn về nhờ ông bà nội chăm.
Hơn 1 tuần trước, Minh đưa bé thứ 2 về Kon Tum làm căn cước công dân rồi lại đi, không ngờ Minh ra Đà Nẵng để gây ra chuyện này
Kể về khoảnh khắc nhận hung tin, ông P.V.T. chia sẻ: "Khoảng 14h ngày 16/10, Minh gọi điện về nói với mẹ xin gặp bố kẻo không kịp. Khi tôi vừa cầm máy thì cháu nói đã uống thuốc diệt cỏ.
Tôi hỏi lý do thì Minh nói đã đâm chết người. Tôi cố hỏi con đang ở đâu nhưng Minh không nói. Quá lo lắng, tôi khuyên cháu tìm công an, bệnh viện, chỗ nào gần nhất thì vào rửa ruột, có gì cứ bình tĩnh giải quyết, trước mắt là đến công an đầu thú".
Về hoàn cảnh gia đình của chị H., báo Dân trí cho biết, bố chị là cán bộ xã vừa về hưu. Gia đình khó khăn nên khoảng 2 năm trước, chị H. cùng chị gái xuống Đà Nẵng tìm việc làm. Do hoàn cảnh khó khăn nên Đội SOS Đà Nẵng đã hỗ trợ đưa thi thể chị H. về quê tại Kon Tum. Nạn nhân được gia đình an táng vào sáng 17/10.
Liên quan đến hung thủ, báo Dân Việt cho biết, sau khi gây án, M. rời khỏi nhà nghỉ với biểu hiện nghi vấn. Sau đó, M. gọi điện báo cho người nhà nạn nhân là mình đã sát hại H. Gia đình nghe tin liền báo công an và khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong
Sau khi thực hiện tội phạm, Minh điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam rồi uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn.
Sau gần 4 tiếng tiếp nhận thông tin và điều tra truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương bắt giữ, đưa Phan Văn Minh đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.
Căn cứ vào tình trạng sức khỏe của đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Thời gian gần đây, vụ việc Phan Văn Minh (27 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) ra tay sát hại người yêu là chị Y.H. (23 tuổi, quê huyện Đăk Glei, Kon Tum; đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tại một nhà nghỉ ở Đà Nẵng đã gây chấn động dư luận
Đáng nói, ngay trước khi gây án, Phan Văn Minh còn tổ chức màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn cho chị H. tại một nhà hàng. Ai ngờ sau đó lại xảy ra bi kịch như vậy...
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, lúc 10h ngày 16/10, tại phòng số 6 của nhà nghỉ T.B (đường Nguyễn Viết Xuân, Đà Nẵng), do mâu thuẫn tình cảm, Phan Văn Minh (mới từ Kon Tum vào Đà Nẵng ngày 14/10/2024) đã dùng 2 con dao đâm nhiều nhát vào người chị Y.H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
Trao đổi với VietNamNet, ông P.V.T. cho biết thêm, hồi Minh đang học lớp 11, quen một cô gái ở Gia Lai qua mạng xã hội. Sau đó Minh đã bỏ học để cưới cô gái này làm vợ. Hiện tại họ có 3 con trai, bé lớn nhất học lớp 3, bé thứ 2 học lớp 2 và bé út 4 tuổi.
Theo ông T., sau khi lập gia đình, vợ chồng Minh ở riêng trong vườn nhà tại huyện Kon Rẫy. Gần 1 năm sau, gia đình nhỏ chuyển về quê vợ sinh sống.
Từ đó, Minh đi làm nghề thợ mộc, đi đây đó, lâu lắm mới về thăm bố mẹ một lần. 4 năm trước, vợ chồng Minh bất hòa nên ly thân, Minh đưa bé lớn về nhờ ông bà nội chăm.
Hơn 1 tuần trước, Minh đưa bé thứ 2 về Kon Tum làm căn cước công dân rồi lại đi, không ngờ Minh ra Đà Nẵng để gây ra chuyện này
Kể về khoảnh khắc nhận hung tin, ông P.V.T. chia sẻ: "Khoảng 14h ngày 16/10, Minh gọi điện về nói với mẹ xin gặp bố kẻo không kịp. Khi tôi vừa cầm máy thì cháu nói đã uống thuốc diệt cỏ.
Tôi hỏi lý do thì Minh nói đã đâm chết người. Tôi cố hỏi con đang ở đâu nhưng Minh không nói. Quá lo lắng, tôi khuyên cháu tìm công an, bệnh viện, chỗ nào gần nhất thì vào rửa ruột, có gì cứ bình tĩnh giải quyết, trước mắt là đến công an đầu thú".
Về hoàn cảnh gia đình của chị H., báo Dân trí cho biết, bố chị là cán bộ xã vừa về hưu. Gia đình khó khăn nên khoảng 2 năm trước, chị H. cùng chị gái xuống Đà Nẵng tìm việc làm. Do hoàn cảnh khó khăn nên Đội SOS Đà Nẵng đã hỗ trợ đưa thi thể chị H. về quê tại Kon Tum. Nạn nhân được gia đình an táng vào sáng 17/10.
Liên quan đến hung thủ, báo Dân Việt cho biết, sau khi gây án, M. rời khỏi nhà nghỉ với biểu hiện nghi vấn. Sau đó, M. gọi điện báo cho người nhà nạn nhân là mình đã sát hại H. Gia đình nghe tin liền báo công an và khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong
Sau khi thực hiện tội phạm, Minh điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam rồi uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn.
Sau gần 4 tiếng tiếp nhận thông tin và điều tra truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương bắt giữ, đưa Phan Văn Minh đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.
Căn cứ vào tình trạng sức khỏe của đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn