Sáng 4/3, drama căng đét xảy ra tại đền Tà Phủ (phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn) khiến ai cũng phải thót tim. Nhân vật chính là anh Nguyễn Quốc Hiền (sinh năm 1983, ở phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn) đã có hành động gây rối trật tự công cộng theo kiểu... drama quá mức luôn!
Lúc khoảng 8h sáng, anh Hiền vào đền rồi cầm dao kề cổ đòi tự tử, còn chống đối lực lượng công an bằng cả gậy lẫn dao, không cho ai tiếp cận gần. Tình huống căng thẳng đến mức phải mất hơn 1 tiếng rưỡi, đến tận 9h30 cùng ngày, Công an TP.Lạng Sơn mới khống chế thành công và đưa anh về trụ sở làm việc.
Mà thật ra anh Hiền này cũng không phải dạng vừa đâu nha! Anh có một tiền án liên quan đến ma túy và đã 3 lần gây rối trật tự công cộng rồi
Plot twist nằm ở chỗ: tháng 8/2017, Tòa án Nhân dân TP.Lạng Sơn đã ra quyết định đưa anh vào Trung tâm giáo dục bắt buộc Thanh Hà để cải tạo hành vi. Nhưng anh lại chống đối quyết định của tòa, bỏ trốn sang Trung Quốc rồi về Hà Nội lẩn trốn. Lực lượng chức năng phải mất công truy tìm khắp nơi.
Đến sáng 4/3, các anh trinh sát phát hiện Hiền đã quay lại khu vực phường Vĩnh Trại, liền tiến hành khoanh vùng để đưa về Trung tâm theo quyết định của tòa. Nhưng anh lại tiếp tục chống đối, dẫn đến vụ việc như trên
Nguồn: soha.vn