Thanh niên cầm dao đòi tự tử rồi cố thủ 6 tiếng trên tầng 8 nhà nghỉ, cảnh sát phải huy động lực lượng giải cứu

SunTeen5419

New member
a3780e0e42cb1658bab5.jpg


Sáng sớm ngày 19/3, khoảng 6h sáng, drama căng đét xảy ra tại nhà nghỉ L.A. gần khu Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín (Hà Nội). Một thanh niên bất ngờ leo lên tận tầng 8 rồi làm loạn, ai cũng thót tim!

cf5e6cb3fabf0390b1ef.jpg


Sự việc được báo ngay cho chính quyền địa phương và Công an huyện Thường Tín. Cảnh tượng lúc đó khá là kinh: anh thanh niên ngồi trên sân thượng vừa hét vừa la, tay cầm tuýp sắt vung vẩy, tay kia thì kề dao bấm vào cổ, miệng nói toàn tiếng Trung Quốc luôn.

Chưa hết, anh còn leo ra ngoài lan can ngồi lủng lẳng, cứ như sắp nhảy xuống ấy. Ai nhìn cũng run cả người!

Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo liền ùa đến hiện trường, lập tức lên phương án xử lý. Danh tính của anh này được xác định là H.V.D. (sinh năm 1993, quê Tuyên Quang). Thông tin thêm là anh D. mới xin vào làm nhân viên phục vụ nhà nghỉ được mấy hôm thôi.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín quan sát kỹ rồi nhận định luôn: tình hình nguy cấp lắm, nếu anh thanh niên làm liều thì hậu quả khôn lường.

6dfa311e1cfde36d0ba6.jpg


Lực lượng Phòng PCCC và CNCH, Công an huyện Thường Tín phải yêu cầu người không liên quan đi hết ra xa để tránh kích động thêm tâm lý anh D. Đồng thời họ trải đệm hơi xuống đất phòng trường hợp xấu nhất, và lén lút đu thang dây để lên điểm cao hơn trên sân thượng.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Đại tá Nguyễn Tiến Tần cùng Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Trưởng Công an xã Nhị Khê đích thân leo bộ lên tầng 8, từ từ tiếp cận anh D. vừa thuyết phục vừa chờ thời cơ để tước hung khí.

Nhờ các biện pháp nghiệp vụ khéo léo, Đại tá Nguyễn Tiến Tần đã thuyết phục được anh D. đưa con dao bấm dài khoảng 20cm và cái tuýp sắt cho tổ công tác, đồng ý rời khỏi khu vực nguy hiểm cùng lực lượng chức năng.

Đến khoảng 11h30 trưa, sau gần 6 tiếng đồng hồ căng thẳng, anh D. cuối cùng cũng buông dao, buông tuýp sắt, đồng ý đi cùng Đại tá Tần và Thiếu tá Nguyễn Anh Đức xuống tầng 7 và về cơ quan chức năng để làm rõ.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top