Giữa cơn bão giá thịt lợn đang lên đỉnh điểm, một thanh niên đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì màn cà khịa... hơi lạc đề
Chuyện là như này: Giá thịt lợn đang tăng vùn vụt, từ tiểu thương đến chủ quán ai cũng "khóc thét". Giá nguyên liệu tăng thì giá bán cũng phải tăng theo, đó là quy luật tự nhiên rồi. Thế mà một quán bún bò Huế ra thông báo tăng giá vì thịt lợn đắt đỏ, lại bị một thanh niên nhảy vào "diss" cực gắt.
Cậu thanh niên này tỏ vẻ "thắc mắc" lắm: "Lâu nay toàn ăn bún lợn Huế mà không biết!" - ám chỉ bún bò thì liên quan gì tới thịt lợn mà đòi tăng giá?
Tưởng là "phơi bày" được sự thật, ai ngờ... bác thanh niên lại tự "phơi bày" sự thiếu hiểu biết của mình luôn
Dân mạng lập tức ùa vào "dạy dỗ" cho bài học nhớ đời. Bởi vì ai từng ăn bún bò Huế đều biết: trong mỗi bát LUÔN có một miếng móng heo (chân giò lợn) to đùng nằm chình ình giữa bát! Chưa kể nhiều quán còn cho thêm giò, mọc... toàn nguyên liệu từ thịt lợn cả
Thế nên việc tăng giá bún bò Huế khi thịt lợn tăng giá là HỢP LÝ HOÀN TOÀN chứ đâu phải "dựa hơi" hay "giậu đổ bìm leo" gì đâu nha!
Dân tình bức xúc comment ầm ầm:
"Thanh niên này chắc chưa ăn bún bò Huế bao giờ..." - T.H. lắc đầu ngao ngán.
"Bún bò chả có cái móng heo to đùng ở giữa bát là gì, nên lợn tăng giá bị ảnh hưởng là đúng rồi. Đã không biết còn đi 'cà khịa', đúng là tay nhanh hơn não..." - K.A. phê phán.
"Chủ quán dễ thương ghê, mong khách thông cảm để tăng giá mà vẫn còn rẻ chán. Thế mà còn bị nói mỉa. Tức ơi là tức á" - T.Đ. bức xúc thay chủ quán.
Nguồn: kenh14.vn