Lại thêm một case "flex rồi ăn gạch" khiến giới trẻ phải suy ngẫm! Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày và tước giấy phép lái xe 4 tháng đối với H.P.P. (SN 2005, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi bốc đầu xe máy trên đường Lê Văn Lương.
Chuyện là trên MXH có lan truyền clip một nam thanh niên "làm xiếc" điều khiển xe máy bằng 1 bánh trên đường Lê Văn Lương. Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 đã nhanh chóng xác định được chủ nhân của màn "biểu diễn" này và mời lên làm việc.
Tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 7, anh P. đã thú nhận vào khoảng 22h30 ngày 1/6, khi đi trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội), P. đã điều khiển xe máy mang BKS 29X7-660.XX bốc đầu với mục đích nhờ bạn bè quay clip và tự đăng lên MXH để khoe "chiến tích". Ủa nhưng mà flex kiểu này thì có gì đâu mà khoe nổi?
Sau khi được lực lượng CSGT "giáo dục" kỹ càng, P. đã nhận ra hành vi của mình là sai trái. Anh chàng cũng đã viết bản cam kết không tái phạm nữa rồi nha!
Theo đại diện Công an TP Hà Nội, họ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng CSGT và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm những đối tượng gây rối trật tự công cộng vào ban đêm tại những tuyến phố trung tâm Thủ đô và khu vực ngoại thành. Đặc biệt, các bạn thanh thiếu niên nào có hành vi vi phạm luật giao thông như lạng lách, đánh võng, bốc đầu... đều sẽ bị xử lý nghiêm để có tính răn đe đấy nhé!
Nguồn: soha.vn