VoiBabe4694
New member
Chuyện nghe buồn cười mà cũng buồn: do "chạm mặt" gia đình ở quê Bình Định, anh Phan Hiệp Cường (sinh năm 1983) quyết định bỏ vào TP.HCM kiếm sống. Nhưng mà... chưa kiếm được việc thì đã nghĩ cách kiếm tiền bằng cách vào tận bệnh viện Từ Dũng trộm đồ. Kết cục là bị công an tóm gọn ngay sau đó luôn
Chiều 15/8, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ anh Cường để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Cụ thể, anh này đã lẻn vào bệnh viện Từ Dũ rồi "nhắm" vào người thân của các bệnh nhân đang nằm nghỉ để... cuỗm đồ. Nhưng còn kịp tẩu thoát đâu, đã bị cảnh sát chốt chặn bắt giữ rồi
Theo công an, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, chị Thảo để chiếc túi xách chứa nhiều tài sản và điện thoại bên cạnh chị Phố (người thân) đang nằm nghỉ dưới nền gạch tại tầng trệt thuộc khu H của bệnh viện Từ Dũ.
Một lúc sau, chị Thảo phát hiện túi xách bị "bay màu" khỏi vị trí ban đầu. Check kỹ thì thấy túi có dấu hiệu bị lục lọi, đồ đạc bên trong mất tích nên báo ngay cho bảo vệ bệnh viện.
Nhờ có camera an ninh (công nghệ không bao giờ phản bội), chị Thảo phát hiện ra Cường đã đến chỗ chị Phố nằm, mở túi xách lấy tài sản rồi chuồn
Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ bệnh viện Từ Dũ đã rà soát và bắt giữ được Cường khi anh ta đang trên đường... "cao chạy xa bay", sau đó bàn giao cho công an.
Tại trụ sở công an, Cường khai nhận do mâu thuẫn với gia đình ở quê Bình Định nên bỏ vào TP.HCM tìm việc được 10 ngày rồi. Nhưng vì chưa kiếm được việc làm nên anh ta nghĩ ra cách... trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài
Nguồn: soha.vn