Thanh niên bị triệu tập lại vác rựa đập phá nhà phó công an xã

BossMay2k7

New member
c113aeda3fde155e31dd.jpg


Thay vì ngoan ngoãn đến công an xã làm việc, một thanh niên 16 tuổi lại vác rựa đến tận nhà Phó trưởng công an xã chém phá loạn xà ngầu, khiến cả khu phố náo loạn

Chuyện là Phạm Viết Duy (16 tuổi) ở thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi sau khi đánh nhau với mấy thanh niên trong vùng thì bị công an xã gửi giấy triệu tập lên làm việc.

Nhưng thay vì lên trụ sở, bạn Duy này lại vác cây rựa xông thẳng vào nhà anh Nguyễn Tiến Thanh - Phó trưởng công an xã Tịnh An, chém nát đồ đạc, gây náo loạn cả xóm luôn. Hậu quả nghiêm trọng vãi!

Sau 2 ngày củng cố hồ sơ, chiều 16h30 ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp Phạm Viết Duy về hành vi gây rối trật tự công cộng.

c745a202b437dad251f6.jpg


Theo hồ sơ thì khoảng 22h ngày 18/12, sau khi nhận giấy triệu tập, Duy vác rựa đến thẳng nhà anh Nguyễn Tiến Thanh chém nát cửa nhà, rồi chém phá luôn đồ đạc của cả 2 hộ dân ở sát bên.

Nhưng chưa hết drama đâu nhé! Sau đó Duy còn vác rựa ra đường chặn xe máy biển số 76K 3159 do chị Trần Thị Thúy (33 tuổi) ngụ ở xã Tịnh An điều khiển, dùng rựa chém nát cả đầu lẫn đuôi xe. Tiếp theo, bạn ấy chặn luôn xe ô tô biển số 76M-1861 do anh Đặng Hữu Lâm ở xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa điều khiển, đập vỡ kính chiếu hậu và cabin xe nữa. Ôi trời ơi!

Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Tịnh đã điều lực lượng đến hiện trường bắt giữ đối tượng về trụ sở.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top