Han2k76159
New member
Chiều 19/3, chủ quán cà phê Hoài Nhớ (đường Nguyễn Du, thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) choáng váng khi phát hiện một nam thanh niên nằm trên võng đã tử vong. Chủ quán vội vàng báo ngay lên công an xã.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Nạn nhân được xác định là anh Lê Phú (thường gọi là An), 41 tuổi, sống tại thôn 4, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.
Tại hiện trường, anh Phú nằm trên võng phía sau quán, bên dưới có một lon bò húc, nón bảo hiểm và xe máy để gần đó. Chủ quán cho biết không biết anh vào quán lúc nào vì lúc đó vợ chồng đang ngủ trưa, không có khách. Khi tỉnh dậy ra phía sau thì phát hiện sự việc đau lòng này
Người nhà cho biết sáng hôm đó anh Phú đi chơi biển Cam Bình, đến trưa không thấy về thì nhận tin báo anh đã qua đời.
Theo một người bạn thân tiết lộ, anh Phú làm nghề thợ hồ, chưa vợ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đặc biệt, cha anh mới qua đời chưa đầy 2 tháng. Anh được biết đến là người ít nhậu nhẹt, rượu chè. Nhiều người nhận định ban đầu anh Phú tử vong do đột quỵ
Nguồn: soha.vn