Sáng ngày 19/8/2025, Công an phường Khương Đình (Hà Nội) nhận được tin báo khẩn từ gia đình anh H (sinh năm 2003) về việc con trai mất tích bí ẩn. Nhưng đỉnh điểm drama là khi nhà anh H nhận được tin nhắn đe dọa từ một đối tượng lạ, tuyên bố đang "giữ" anh H và yêu cầu chuyển khoản ngay 500 triệu đồng, nếu không sẽ "chặt tay"
Công an phường Khương Đình đã ngay lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự để truy tìm manh mối. Cuộc đua với thời gian diễn ra căng thẳng suốt cả ngày, và đến khoảng 18h cùng ngày, các chiến sĩ đã xác định được anh H đang ở tại TP. Hồ Chí Minh.
Công an phường Khương Đình lập tức liên hệ và phối hợp với Công an phường Thới An (TP.HCM) để giải cứu anh chàng. Cuối cùng, anh H được tìm thấy an toàn tại một khách sạn trên địa bàn
Plot twist ở đây là: anh H không hề bị bắt cóc thật! Sự thật là anh đã bị dính bẫy "bắt cóc online" - kiểu lừa đảo mới đang gây sốt (theo kiểu không ai muốn) gần đây.
Theo lời kể của anh H, mọi chuyện bắt đầu khi anh nhận được cuộc gọi từ một đối tượng giả danh Công an. Tên này thông báo anh có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy (!). Quá hoảng sợ và bối rối, anh H đã làm theo mọi yêu cầu của đối tượng, bao gồm cả việc tự mình đi vào TP.HCM
May mắn là các anh Công an đã kịp thời can thiệp. Sau khi được giải thích về thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng, anh H mới tỉnh ra và bình tĩnh lại.
Công an TP. Hà Nội đã ra khuyến cáo quan trọng cho mọi người: Hãy nâng cao cảnh giác và nhớ kỹ rằng cơ quan Công an làm việc bằng giấy mời, giấy triệu tập chính thức hoặc qua Công an địa phương. Các anh KHÔNG BAO GIỜ gọi điện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hay bắt cài đặt phần mềm lạ đâu nha!
Nguồn: kenh14.vn