Thanh niên 17 tuổi xô ngã bé gái rồi đấm luôn mẹ em: Drama đã được giải quyết

CrushQuocDan

New member
5ea4bb402206b61e238d.png


Vì quá lo và vội vã, khi vào cửa hàng, nam thanh niên đã vô tình đẩy mạnh cửa kính khiến cháu P.V.L. (sinh năm 2020) đứng gần đó bị ngã luôn. Ơ kìa, drama này căng thật!

Công an phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) vừa công bố thông tin bước đầu về kết quả điều tra vụ xô xát giữa một nam thanh niên và một người phụ nữ xảy ra vào tối 15/6 tại cửa hàng phụ kiện điện thoại di động trên đường Hoàng Văn Thụ.



Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 15/6, N.T.T. (sinh năm 2008, trú phường Tây Nha Trang) đạp xe đến cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Hoàng Văn Thụ để sửa màn hình điện thoại của mẹ do vô tình làm hỏng. Có lẽ vì sợ mẹ mắng nên tâm lý lo lắng và vội vã quá, khi vào cửa hàng, T. vô tình đẩy mạnh cửa kính khiến cháu P.V.L. (sinh năm 2020) đứng gần cửa bị ngã ngay tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, chị H.T.G. (mẹ cháu L.) đang đứng bên ngoài đã lao vào chất vấn T. ngay. Do T. im lặng không phản ứng gì, chị G. bức xúc dẫn đến lớn tiếng chửi mắng. Trong lúc nóng giận, T. đã dùng tay đấm luôn vào mặt chị G. Thấy vợ bị đánh, anh P.T. định can thiệp nhưng may mắn được các nhân viên cửa hàng kịp thời ngăn chặn. Ngay tại thời điểm đó, T. đã tỉnh ra và chủ động gửi lời xin lỗi trực tiếp đến vợ chồng chị G. và cháu L.



Nắm được diễn biến vụ việc, đến sáng ngày 17/6, bố của em T. là ông N.V.M. đã đến Công an phường Tây Nha Trang trình báo, đồng thời nhờ cơ quan chức năng làm trung gian mời gia đình chị G. lên làm việc. Biết lỗi rồi thì phải chịu trách nhiệm thôi!

Tại buổi làm việc ở trụ sở Công an phường Tây Nha Trang, em T. và gia đình đã bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc và gửi lời xin lỗi đến gia đình chị G. Gia đình chị G. cũng rất tuyệt vời khi đã chấp nhận lời xin lỗi, tự nguyện không yêu cầu bồi thường dân sự, đồng thời gỡ bỏ các bài viết có nội dung liên quan trên các trang mạng xã hội. Kết đẹp cho một câu chuyện đáng tiếc!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top