Một anh chàng Trung Quốc vui mừng khôn xiết vì trúng giải xịn, ngờ đâu hôm sau bị vu oan làm giả vé. Nhưng sự thật phía sau còn drama hơn cả phim!
**Cào vé vui vui, ai dè trúng luôn BMW**
Tháng 3/2004, Lưu Lượng, một thanh niên 17 tuổi sống tại Tây An (Trung Quốc), đang đi chơi thì tình cờ thấy Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây đang tổ chức event bán vé số cào ngay trung tâm thành phố. Giải thưởng độc đắc lúc đó xịn sò vô cùng: một chiếc BMW cùng 120.000 NDT tiền mặt (tương đương khoảng 460 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay)
Thấy vui vui, Lưu Lượng bỏ ra 10 NDT mua thử một tấm vé số. Vậy mà ông trời cho ăn ngay! Anh trở thành một trong 4 người cào được tấm vé có ký hiệu "Clover K", đủ điều kiện lên sân khấu tham gia vòng bốc thăm trực tiếp luôn.
Trước sự chứng kiến của cả núi người, Lưu Lượng mở phong bì mang ký hiệu chiếc BMW và được công bố là chủ nhân giải độc đắc. Ngay sau đó, anh được ngồi trên chiếc xe sang diễu hành quanh thành phố, lên cả báo đài địa phương. Vibe lúc đó chắc sướng phát ngất!
Câu chuyện "chàng trai 17 tuổi trúng BMW" nhanh chóng viral khắp nơi. Nhiều người đổ xô đến mua vé số với hy vọng gặp may mắn tương tự.
**Plot twist: Hôm sau bị tố làm vé giả?!**
Thế nhưng chỉ một ngày sau, khi Lưu Lượng đến làm thủ tục nhận thưởng, drama bắt đầu. Nhân viên trung tâm xổ số khẳng định tấm vé của anh là giả và cho rằng anh đã lừa đảo ban tổ chức cũng như công chúng. Như vậy là từ "người hùng" thành "kẻ lừa đảo" chỉ sau 1 đêm???
Bị xúc phạm danh dự, Lưu Lượng tức điên lên luôn. Anh tìm đến trụ sở trung tâm xổ số để đòi công bằng. Trong lúc bức xúc, anh leo lên tầng cao của tòa nhà và lớn tiếng yêu cầu được minh oan. Nhiều người tưởng rằng nam thanh niên có ý định tự tử nên lập tức báo cảnh sát.
Ngay sau đó, Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây tổ chức họp báo, tuyên bố tấm vé của Lưu Lượng thực chất in ký hiệu "Clover 2" nhưng đã bị sửa thành "Clover K". Tuy nhiên, gia đình Lưu Lượng phản bác quyết liệt. Họ cho rằng tấm vé được mua trực tiếp tại sự kiện, đã được xác nhận trúng thưởng ngay tại chỗ nên không thể có chuyện bị làm giả sau đó. Hai bên đều khẳng định mình đúng và vụ việc nhanh chóng bước sang giai đoạn điều tra.
**Cảnh sát vào cuộc: Đào mãi mới thấy đường dây gian lận khủng!** ️
Khi vào cuộc, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Người phụ trách bán vé tại sự kiện là Tôn Thành Quý đã "lặn mất tăm" ngay sau khi vụ việc nổ ra. Sus quá đi!
Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng rà soát danh sách những người từng trúng giải BMW trong các đợt quay số trước đó. Kết quả cho thấy thông tin liên lạc của 3 trong 4 người trúng thưởng không tồn tại. Chỉ duy nhất một người tên Lưu Tiểu Lệ có thể liên hệ được.
Ban đầu, Lưu Tiểu Lệ khẳng định mình trúng thưởng hoàn toàn nhờ may mắn. Tuy nhiên, lịch sử cuộc gọi cho thấy cô thường xuyên liên lạc với Tôn Thành Quý trước thời điểm nhận giải. Trước những bằng chứng này, chị này cuối cùng thừa nhận đã được thuê với giá 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) để đóng giả người trúng thưởng. Ủa vậy là đi... diễn kịch luôn ạ?
Theo lời khai của cô, phần lớn các "người may mắn" từng nhận giải BMW thực chất đều là diễn viên được các đại lý thuê nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Scam từ đầu rồi các bạn ơi!
Từ manh mối đó, cảnh sát bắt giữ Dương Vĩnh Minh, quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh của Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây.
**Sự thật phũ phàng: Chiếc BMW đó được "tái sử dụng" mãi**
Kết quả điều tra cho thấy sau khi triển khai chương trình vé số cào trúng BMW, doanh thu trung tâm đã tăng vọt lên khoảng 17 triệu NDT (66 tỷ đồng). Muốn tiếp tục duy trì hiệu ứng hút khách nhưng không phải liên tục bỏ tiền mua xe mới, Dương Vĩnh Minh đã chỉ đạo Tôn Thành Quý thuê người đóng giả người trúng thưởng.
Theo kế hoạch, những người được thuê sẽ lên sân khấu và nhận tín hiệu để chọn đúng phong bì chứa giải BMW. Sau khi sự kiện kết thúc, chiếc xe sẽ được giữ lại để tiếp tục sử dụng cho các chương trình quay thưởng tiếp theo. Vậy là cứ đi diễn rồi trả xe về, rồi lại đi diễn tiếp. Thủ đoạn tinh vi phết!
Mọi chuyện chỉ đổ bể khi Lưu Lượng thực sự trúng giải trong một lần bốc thăm. Theo kết quả điều tra, Dương Vĩnh Minh đã nhớ nhầm vị trí phong bì chứa giải BMW, khiến người ngoài kế hoạch là Lưu Lượng trở thành người chiến thắng. Lỡ tay quá đi mất!
Ban đầu, ban tổ chức định miễn cưỡng trao thưởng cho nam thanh niên. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát nội bộ, họ lại phát hiện một tấm vé thắng giải khác là giả. Lo ngại toàn bộ đường dây gian lận bị phanh phui, trung tâm quyết định quay sang cáo buộc Lưu Lượng làm giả vé nhằm phủ nhận kết quả. Kiểu làm sai rồi đổ tội cho người khác á, toxic quá!
Điều họ không ngờ là gia đình chàng trai 17 tuổi kiên quyết theo đuổi vụ việc đến cùng, khiến toàn bộ đường dây thao túng xổ số dần bị đưa ra ánh sáng. Kiên trì là sẽ thắng!
**Happy ending: Justice served!**

Tháng 6/2004, trước sức ép từ kết quả điều tra và dư luận, Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây buộc phải công khai xin lỗi Lưu Lượng và chính thức trao cho anh giải thưởng BMW cùng các quyền lợi liên quan. Cuối cùng cũng nhận được của mình rồi!
Về phía những người liên quan, Dương Vĩnh Minh bị kết án 19 năm tù vì hành vi thao túng hoạt động xổ số và trục lợi. Tôn Thành Quý nhận mức án 17 năm tù. Nhiều lãnh đạo và nhân viên khác của trung tâm cũng bị xử lý vì nhận hối lộ, làm giả vé số và các sai phạm liên quan. Karma đã trả đúng người rồi đây!
Để xoa dịu dư luận và khôi phục uy tín, tháng 7/2004, Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây phải tổ chức lại chương trình quay thưởng dành cho những người mua vé trước đó, nhằm trả lại cơ hội trúng giải mà họ có thể đã bị tước mất bởi đường dây gian lận kéo dài nhiều năm.
Nguồn: kenh14.vn
**Cào vé vui vui, ai dè trúng luôn BMW**
Tháng 3/2004, Lưu Lượng, một thanh niên 17 tuổi sống tại Tây An (Trung Quốc), đang đi chơi thì tình cờ thấy Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây đang tổ chức event bán vé số cào ngay trung tâm thành phố. Giải thưởng độc đắc lúc đó xịn sò vô cùng: một chiếc BMW cùng 120.000 NDT tiền mặt (tương đương khoảng 460 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay)
Thấy vui vui, Lưu Lượng bỏ ra 10 NDT mua thử một tấm vé số. Vậy mà ông trời cho ăn ngay! Anh trở thành một trong 4 người cào được tấm vé có ký hiệu "Clover K", đủ điều kiện lên sân khấu tham gia vòng bốc thăm trực tiếp luôn.
Trước sự chứng kiến của cả núi người, Lưu Lượng mở phong bì mang ký hiệu chiếc BMW và được công bố là chủ nhân giải độc đắc. Ngay sau đó, anh được ngồi trên chiếc xe sang diễu hành quanh thành phố, lên cả báo đài địa phương. Vibe lúc đó chắc sướng phát ngất!
Câu chuyện "chàng trai 17 tuổi trúng BMW" nhanh chóng viral khắp nơi. Nhiều người đổ xô đến mua vé số với hy vọng gặp may mắn tương tự.
**Plot twist: Hôm sau bị tố làm vé giả?!**
Thế nhưng chỉ một ngày sau, khi Lưu Lượng đến làm thủ tục nhận thưởng, drama bắt đầu. Nhân viên trung tâm xổ số khẳng định tấm vé của anh là giả và cho rằng anh đã lừa đảo ban tổ chức cũng như công chúng. Như vậy là từ "người hùng" thành "kẻ lừa đảo" chỉ sau 1 đêm???
Bị xúc phạm danh dự, Lưu Lượng tức điên lên luôn. Anh tìm đến trụ sở trung tâm xổ số để đòi công bằng. Trong lúc bức xúc, anh leo lên tầng cao của tòa nhà và lớn tiếng yêu cầu được minh oan. Nhiều người tưởng rằng nam thanh niên có ý định tự tử nên lập tức báo cảnh sát.
Ngay sau đó, Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây tổ chức họp báo, tuyên bố tấm vé của Lưu Lượng thực chất in ký hiệu "Clover 2" nhưng đã bị sửa thành "Clover K". Tuy nhiên, gia đình Lưu Lượng phản bác quyết liệt. Họ cho rằng tấm vé được mua trực tiếp tại sự kiện, đã được xác nhận trúng thưởng ngay tại chỗ nên không thể có chuyện bị làm giả sau đó. Hai bên đều khẳng định mình đúng và vụ việc nhanh chóng bước sang giai đoạn điều tra.
**Cảnh sát vào cuộc: Đào mãi mới thấy đường dây gian lận khủng!** ️
Khi vào cuộc, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Người phụ trách bán vé tại sự kiện là Tôn Thành Quý đã "lặn mất tăm" ngay sau khi vụ việc nổ ra. Sus quá đi!
Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng rà soát danh sách những người từng trúng giải BMW trong các đợt quay số trước đó. Kết quả cho thấy thông tin liên lạc của 3 trong 4 người trúng thưởng không tồn tại. Chỉ duy nhất một người tên Lưu Tiểu Lệ có thể liên hệ được.
Ban đầu, Lưu Tiểu Lệ khẳng định mình trúng thưởng hoàn toàn nhờ may mắn. Tuy nhiên, lịch sử cuộc gọi cho thấy cô thường xuyên liên lạc với Tôn Thành Quý trước thời điểm nhận giải. Trước những bằng chứng này, chị này cuối cùng thừa nhận đã được thuê với giá 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) để đóng giả người trúng thưởng. Ủa vậy là đi... diễn kịch luôn ạ?
Theo lời khai của cô, phần lớn các "người may mắn" từng nhận giải BMW thực chất đều là diễn viên được các đại lý thuê nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Scam từ đầu rồi các bạn ơi!
Từ manh mối đó, cảnh sát bắt giữ Dương Vĩnh Minh, quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh của Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây.
**Sự thật phũ phàng: Chiếc BMW đó được "tái sử dụng" mãi**
Kết quả điều tra cho thấy sau khi triển khai chương trình vé số cào trúng BMW, doanh thu trung tâm đã tăng vọt lên khoảng 17 triệu NDT (66 tỷ đồng). Muốn tiếp tục duy trì hiệu ứng hút khách nhưng không phải liên tục bỏ tiền mua xe mới, Dương Vĩnh Minh đã chỉ đạo Tôn Thành Quý thuê người đóng giả người trúng thưởng.
Theo kế hoạch, những người được thuê sẽ lên sân khấu và nhận tín hiệu để chọn đúng phong bì chứa giải BMW. Sau khi sự kiện kết thúc, chiếc xe sẽ được giữ lại để tiếp tục sử dụng cho các chương trình quay thưởng tiếp theo. Vậy là cứ đi diễn rồi trả xe về, rồi lại đi diễn tiếp. Thủ đoạn tinh vi phết!
Mọi chuyện chỉ đổ bể khi Lưu Lượng thực sự trúng giải trong một lần bốc thăm. Theo kết quả điều tra, Dương Vĩnh Minh đã nhớ nhầm vị trí phong bì chứa giải BMW, khiến người ngoài kế hoạch là Lưu Lượng trở thành người chiến thắng. Lỡ tay quá đi mất!
Ban đầu, ban tổ chức định miễn cưỡng trao thưởng cho nam thanh niên. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát nội bộ, họ lại phát hiện một tấm vé thắng giải khác là giả. Lo ngại toàn bộ đường dây gian lận bị phanh phui, trung tâm quyết định quay sang cáo buộc Lưu Lượng làm giả vé nhằm phủ nhận kết quả. Kiểu làm sai rồi đổ tội cho người khác á, toxic quá!
Điều họ không ngờ là gia đình chàng trai 17 tuổi kiên quyết theo đuổi vụ việc đến cùng, khiến toàn bộ đường dây thao túng xổ số dần bị đưa ra ánh sáng. Kiên trì là sẽ thắng!
**Happy ending: Justice served!**
Tháng 6/2004, trước sức ép từ kết quả điều tra và dư luận, Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây buộc phải công khai xin lỗi Lưu Lượng và chính thức trao cho anh giải thưởng BMW cùng các quyền lợi liên quan. Cuối cùng cũng nhận được của mình rồi!
Về phía những người liên quan, Dương Vĩnh Minh bị kết án 19 năm tù vì hành vi thao túng hoạt động xổ số và trục lợi. Tôn Thành Quý nhận mức án 17 năm tù. Nhiều lãnh đạo và nhân viên khác của trung tâm cũng bị xử lý vì nhận hối lộ, làm giả vé số và các sai phạm liên quan. Karma đã trả đúng người rồi đây!
Để xoa dịu dư luận và khôi phục uy tín, tháng 7/2004, Trung tâm Xổ số tỉnh Thiểm Tây phải tổ chức lại chương trình quay thưởng dành cho những người mua vé trước đó, nhằm trả lại cơ hội trúng giải mà họ có thể đã bị tước mất bởi đường dây gian lận kéo dài nhiều năm.
Nguồn: kenh14.vn