Ôi trời ơi, chỉ vì bị chê "nổ" mà anh Quân này đã làm luôn một vụ nghiêm trọng khiến ai cũng phải sốc nặng!
Sáng 3-5, trung tá Phạm Ngọc Lợi, Phó trưởng Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, sau khi chém người trọng thương, Đinh Văn Quân (17 tuổi, ngụ xã Đạ P'Loa, H.Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã đến cơ quan công an đầu thú.
Câu chuyện là thế này nhé: Ngày 26-4, anh Đoàn Công Thuận (25 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đạ P'Loa, H.Đạ Huoai) đến nhà Đinh Văn Quân (ngụ cùng thôn) chơi bình thường thôi.
Lúc đó Quân kể là mới phát hiện tổ ong mật to, chuẩn bị đi lấy mật. Nghe vậy anh Thuận nghĩ Quân đang "nổ" nên chê một câu. Thế là drama bắt đầu!
Bực tức quá mức, Đinh Văn Quân đã vào nhà lấy cây rựa, chém liền 2 nhát vào đùi và cẳng chân phải của anh Thuận khiến nạn nhân gục tại chỗ luôn. May mà người dân xung quanh lao tới tước kịp rựa trên tay Quân.
Hậu quả nghiêm trọng lắm nha mọi người! Anh Thuận bị chém gần đứt lìa cẳng chân phải và phải khâu tới 18 mũi ở đùi phải. Đau đớn cực kỳ!
Sau khi bị chém, anh Thuận nhanh chóng được đưa vào Trạm Y tế xã Đạ P'Loa sơ cứu, rồi chuyển thẳng xuống Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM) điều trị.
May mắn là các bác sĩ đã phẫu thuật và nối thành công cẳng chân cho anh Thuận. Hiện tại, anh Thuận đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định rồi. Phù một cái!
Sau khi chém người, Đinh Văn Quân đã tới cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên, do nghi phạm Quân chưa đủ 18 tuổi, nên sau khi lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, Quân đã được gia đình bảo lãnh về nhà; nhưng bị cấm đi khỏi địa phương để triệu tập phục vụ công tác điều tra khi cần.
Hiện tại, vụ việc đang được Công an H.Đạ Huoai tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nguồn: soha.vn