Thanh niên 14 tuổi xả súng ở Thái: "Có giọng nói bảo tao phải bắn"

32b9dc7754536bb56167.jpg


Ôi trời ơi, vụ xả súng kinh hoàng tại Siam Paragon (Bangkok - Thái Lan) đã khiến 2 người ra đi, trong đó có một chị người Trung Quốc và một chị người Myanmar

Theo The Guardian, ông Torsak Sukvimol - cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan cho biết nghi phạm chỉ mới 14 tuổi và có tiền sử bệnh tâm thần. Plot twist là cậu bé chưa hề dùng thuốc điều trị theo đơn nào cả.

Lúc bị cảnh sát bắt, cậu thiếu niên này đang trong trạng thái bối rối max và gần như không thể giao tiếp được. Trước đó, cậu đã từng điều trị các vấn đề về tâm thần tại Bệnh viện Rajavithi ở Bangkok.

8f54453b7bd1e27b38cf.jpg


Thông tin ban đầu cho thấy cậu bé bị hoang tưởng nghiêm trọng. Đáng sợ nhất là cậu khai với cảnh sát rằng mình nghe thấy có giọng nói (ảo thanh) ra lệnh phải bắn

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, còn có 5 người khác bị thương trong vụ việc, tình trạng hiện tại chưa rõ. Trong số này có một người Trung Quốc và một người Lào.

Ông Torsak cũng tỏ ra bối rối vì không hiểu tại sao một thiếu niên 14 tuổi lại có được súng. Cảnh sát đã liên hệ với ba mẹ cậu. Khi khám phòng, họ phát hiện cả đống đạn nhiều cỡ khác nhau, kể cả đạn đã bắn rồi

Phía Siam Paragon thông báo cảnh sát và team an ninh đã lập tức sơ tán khách và nhân viên ra khỏi tòa nhà ngay. Họ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Tội phạm súng đạn không hiếm ở Thái Lan nhưng các vụ xả súng hàng loạt thì không nhiều. Tuy nhiên mấy năm gần đây, mọi người đang lo ngại về tình trạng này ngày càng gia tăng.

Tháng 10 năm ngoái, 22 bé đã mất trong vụ tấn công bằng súng và dao của một cựu cảnh sát tại nhà trẻ ở Utthai Sawan, phía Đông Bắc Thái Lan

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top