TổngTàiMầmNon
New member
Mới đây tại chương trình Jimmy TV, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân đã kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi được đóng chung vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh với huyền thoại sân khấu Thanh Nga. Câu chuyện nghe mà thấy ấm lòng quá đi!
Bà chia sẻ: "Lúc đó tôi đã nghỉ hát rồi. Năm 1976, vợ chồng chị Ba Thanh Nga có lên chỗ tôi ở tại một nhà hàng tìm gặp tôi, tôi bất ngờ lắm."
Chị Ba bảo tôi: "Em cứ đi hát lại, em không đi hát chị buồn quá". Tôi bảo với chị Ba không muốn đi hát nữa. Dù tôi biết cũng nhờ ơn Tổ nghiệp mà tôi kiếm được tiền lo cho gia đình nhưng chắc tôi không đi hát lại.
Nhưng chị Ba nghe xong đã thốt lên cực kỳ quyết liệt: "Không! Em không được nghỉ, khán giả còn thương em còn mến em và rất muốn được nghe em hát. Em phải đi hát, không được quyền nghỉ!"
Chị gái tôi nghe vậy liền khuyên: "Thôi, chị Ba đã nói thế rồi thì mày đi hát lại đi, ở nhà làm gì cho buồn". Thế là tôi trở lại sân khấu và ngay lúc đó tôi đã được chị Ba cho vào hát vở Tiếng trống Mê Linh luôn!
Hà Mỹ Xuân tâm sự: "Tôi và chị Ba Thanh Nga có nhiều kỷ niệm lắm. Tôi không nhớ mình diễn với chị Ba từ lúc nào nhưng tôi rất quý cái nghề của chị, giống như chị Lệ Thủy vậy."
Bà còn kể lại lời một người đồng nghiệp từng than thở: "Trời ơi, mình đi hát kiếm khán giả gần chết mà bà Lệ Thủy vừa bước ra, chỉ cần nhếch cái miệng cười là lấy vốn hết". Bởi vì chị Lệ Thủy có duyên, y như chị Thanh Nga vậy. Đúng là thiên phú khó mà so sánh được!
"Chị Lệ Thủy cũng bảo tôi 'sao nhiều người nói tao với mày như hai chị em ruột vậy, giống nhau quá'. Công nhận mở hình hồi nhỏ ra thì hai chị em tôi giống nhau thật", Hà Mỹ Xuân kể.
Quay trở lại vở Tiếng trống Mê Linh mà bà hát cùng chị Ba Thanh Nga, hai chị em vô cùng ăn ý với nhau. "Ngay thời điểm đó tôi cũng có nghiên cứu một chút về vai diễn rồi mới dám hát. Nhưng sau này, một số khán giả có trình độ ngồi phân tích thêm mới nói lí do vì sao chỉ có tôi và chị Ba Thanh Nga là diễn vai Trưng Trắc – Trưng Nhị hợp với nhau nhất", bà chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
Bà chia sẻ: "Lúc đó tôi đã nghỉ hát rồi. Năm 1976, vợ chồng chị Ba Thanh Nga có lên chỗ tôi ở tại một nhà hàng tìm gặp tôi, tôi bất ngờ lắm."
Chị Ba bảo tôi: "Em cứ đi hát lại, em không đi hát chị buồn quá". Tôi bảo với chị Ba không muốn đi hát nữa. Dù tôi biết cũng nhờ ơn Tổ nghiệp mà tôi kiếm được tiền lo cho gia đình nhưng chắc tôi không đi hát lại.
Nhưng chị Ba nghe xong đã thốt lên cực kỳ quyết liệt: "Không! Em không được nghỉ, khán giả còn thương em còn mến em và rất muốn được nghe em hát. Em phải đi hát, không được quyền nghỉ!"
Chị gái tôi nghe vậy liền khuyên: "Thôi, chị Ba đã nói thế rồi thì mày đi hát lại đi, ở nhà làm gì cho buồn". Thế là tôi trở lại sân khấu và ngay lúc đó tôi đã được chị Ba cho vào hát vở Tiếng trống Mê Linh luôn!
Hà Mỹ Xuân tâm sự: "Tôi và chị Ba Thanh Nga có nhiều kỷ niệm lắm. Tôi không nhớ mình diễn với chị Ba từ lúc nào nhưng tôi rất quý cái nghề của chị, giống như chị Lệ Thủy vậy."
Bà còn kể lại lời một người đồng nghiệp từng than thở: "Trời ơi, mình đi hát kiếm khán giả gần chết mà bà Lệ Thủy vừa bước ra, chỉ cần nhếch cái miệng cười là lấy vốn hết". Bởi vì chị Lệ Thủy có duyên, y như chị Thanh Nga vậy. Đúng là thiên phú khó mà so sánh được!
"Chị Lệ Thủy cũng bảo tôi 'sao nhiều người nói tao với mày như hai chị em ruột vậy, giống nhau quá'. Công nhận mở hình hồi nhỏ ra thì hai chị em tôi giống nhau thật", Hà Mỹ Xuân kể.
Quay trở lại vở Tiếng trống Mê Linh mà bà hát cùng chị Ba Thanh Nga, hai chị em vô cùng ăn ý với nhau. "Ngay thời điểm đó tôi cũng có nghiên cứu một chút về vai diễn rồi mới dám hát. Nhưng sau này, một số khán giả có trình độ ngồi phân tích thêm mới nói lí do vì sao chỉ có tôi và chị Ba Thanh Nga là diễn vai Trưng Trắc – Trưng Nhị hợp với nhau nhất", bà chia sẻ.
Nguồn: soha.vn