Flop phòng vé đầu năm 2026 mà Thành Long vẫn comeback cực mạnh, lần này đại ca quyết tâm lấy lại phong độ!
Sau khi "xịt" nặng ở phòng vé đầu năm 2026, Thành Long không hề chùn bước mà ngay lập tức "lao" vào một dự án khủng. Bộ phim Kế hoạch Phi Ưng 4: Tối hậu thư vừa chính thức bấm máy, đánh dấu màn tái xuất cực chất của ông hoàng hành động ở tuổi 72. Phim dự kiến ra mắt toàn cầu trong năm 2027 và được xem là phần tiếp theo của thương hiệu huyền thoại gắn liền với tên tuổi Thành Long.
Điều đặc biệt là quyết định này được đưa ra không lâu sau khi Kế Hoạch Gấu Trúc 2 (Panda Plan: The Magical Tribe) fail không phanh về doanh thu. Theo số liệu công bố, phim chỉ thu về khoảng 37,7 triệu USD toàn cầu (tương đương gần 980 tỷ đồng nếu quy đổi theo mức khoảng 26.000 đồng/USD). Trong khi đó, kinh phí sản xuất thì... cháy túi lắm luôn, chưa kể chi phí quảng bá và phát hành quốc tế. Một số nguồn tin cho rằng dự án có thể khiến các nhà đầu tư "âm" khoảng 40 triệu USD, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng.
Nhấn mạnh luôn là khoản lỗ gần 1.000 tỷ đồng này thực chất là ước tính thiệt hại tài chính của cả dự án điện ảnh thôi nhé, không phải tiền Thành Long bỏ túi rồi mất đâu. Con số này được tính dựa trên chênh lệch giữa doanh thu phòng vé và tổng chi phí liên quan đến sản xuất, quảng bá, phát hành.
Kế Hoạch Gấu Trúc 2 ra mắt trong năm 2026, với Thành Long tiếp tục đóng vai chính bên cạnh chú gấu trúc Hu Hu siêu cute. Phim được phát hành tại Mỹ từ tháng 4 và có thời lượng 100 phút.
Sau cú "fail" này, điều khiến fan bất ngờ là Thành Long không chọn cách "nằm im" hay nghỉ ngơi. Trái lại, ông tiếp tục "chiến" với Kế hoạch Phi Ưng 4: Tối hậu thư, một bộ phim có kinh phí dự kiến khoảng 50 triệu USD (tương đương hơn 1.300 tỷ đồng luôn á). Dự án được quay tại Kazakhstan và Azerbaijan, mở rộng bối cảnh của thương hiệu sang khu vực Trung Á - nghe xịn sò ghê!
Đặc biệt, Thành Long có một thay đổi đáng chú ý phía sau hậu trường. Nếu ở ba phần trước gồm Long huynh hổ đệ, Kế hoạch Phi Ưng và 12 Con giáp, ông đều "gánh team" vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính, thì phần phim mới này sẽ giao ghế đạo diễn cho Robert Kuhn. Thành Long giờ chỉ tập trung vào vai diễn, có thể "sống" với nhân vật nhiều hơn thay vì "gồng" quá nhiều việc cùng lúc. Smart move đó!
Ở tuổi 72, lựa chọn của Thành Long cho thấy ông chưa muốn "nghỉ hưu" màn ảnh, nhưng đang có sự điều chỉnh thông minh trong cách làm nghề. Đây cũng là hướng đi hợp lý khi nam diễn viên đã trải qua vô số chấn thương trong hàng chục năm thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm (mà ai cũng biết Thành Long làm thật 100% không cần đóng thế mà).
Nguồn: saostar.vn