EchNana6297
New member
Trở về quê hương sau khi trở thành người đầu tiên của Thanh Hóa "ẵm" cái danh quán quân Đường lên đỉnh Olympia, bạn Lê Xuân Mạnh đã được tỉnh nhà tổ chức lễ vinh danh và trao thưởng cực xịn nha!
Chiều 9/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức buổi lễ tuyên dương và trao thưởng cho bạn Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hàm Rồng - chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra sáng 8/10 vừa rồi. Quá là đỉnh!
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm phần thưởng "khủng" 200 triệu đồng cho bạn Lê Xuân Mạnh. Ngoài ra, các thầy cô ở trường THPT Hàm Rồng cũng nhận được bằng khen (1 tập thể và 6 cá nhân) vì đã cống hiến, hướng dẫn em đạt thành tích này nè!
Chưa hết đâu, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa cũng "rút hầu bao" trao thêm 60 triệu đồng cho quán quân Olympia năm thứ 23. Cộng lại là 260 triệu luôn á, xịn sò không chịu nổi!
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã ghi nhận và biểu dương thành tích "bá đạo" của bạn Lê Xuân Mạnh. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng thành tích này sẽ góp phần truyền lửa, lan tỏa tinh thần hiếu học, trọng học trong xã hội, đào tạo thêm nhiều học sinh giỏi và phát hiện nhân tài cho quê hương đất nước.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, thành tích mà bạn Mạnh và các bạn học sinh giỏi khác của tỉnh đạt được thời gian qua thật sự quý giá và đáng tự hào lắm luôn!
Để tiếp tục phát huy truyền thống và làm giàu thêm bảng vàng thành tích "Đất học xứ Thanh", ông Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục, tháo gỡ khó khăn, tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục... để "truyền lửa" và lan tỏa tinh thần hiếu học, đào tạo nhiều học sinh giỏi và nhân tài hơn nữa.
Bí thư Tỉnh ủy cũng nhắn nhủ bạn Mạnh không được chủ quan hay bằng lòng với kết quả đã có, mà phải không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh hơn nhé!
Đáp lại tình cảm đặc biệt này, "nhà leo núi" Lê Xuân Mạnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục và các thầy cô đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần để em có thể phát huy tối đa năng lực trí tuệ và tỏa sáng trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức.
Nguồn: soha.vn