Teenf18e08a2
New member
Sau thời gian dài lên kế hoạch và theo dõi sát sao, đến ngày 24/5, đội điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào triệt phá một sòng bạc cực xịn hoạt động liên tỉnh tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Vào đúng 23 giờ ngày 24/5/2013, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ đột kích, "ập" luôn sòng bạc được tổ chức ngay tại nhà của chị Trần Thị Dung (sinh năm 1984 - quê ở xã Hải Bình - huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa).
Thời điểm lực lượng công an ập vào, cả đám con bạc hoảng hốt, nhiều người đã liều mình trèo qua tường rào kẽm gai để chạy thoát thân Tuy nhiên, các anh cảnh sát hình sự đã phản ứng cực nhanh và tóm gọn được 17 đối tượng.
Ngay tại hiện trường, công an đã bắt quả tang 17 đối tượng đang "ăn thua" sôi nổi trên chiếu bạc, thu giữ 10 chiếc điện thoại di động, cả đống dụng cụ đánh bạc và hơn 60 triệu đồng tiền mặt luôn
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ổ nhóm này do chồng của Dung là anh Phạm Văn Tuấn (biệt danh Tuấn Sồng) cùng với anh Phùng Văn Hòa (sinh năm 1979) ở thị trấn Tĩnh Gia đứng ra tổ chức làm "cái". Bọn họ còn dùng chiêu trò công nghệ cao - gắn chip điện tử vào bộ bát sóc đĩa rồi để các con bạc "đấu" với nhau. Mỗi ngày vợ chồng Dung bỏ túi hơn 3 triệu đồng tiền "hồ"
Không dừng lại ở đó, khi các con bạc hết tiền, Dung còn cho vay với lãi suất "cắt cổ" để kiếm lời thêm nữa.
Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vụ án này.
Nguồn: soha.vn