Thanh Hóa: Sợ xanh mặt cảnh hỗn chiến kiểu phim hành động giữa ban ngày

Cao994231

New member
9a499a49b885c294cc1a.jpg


Ối trời ơi, đọc xong mà muốn té ngửa! Chỉ vì mâu thuẫn mà một nhóm thanh niên đã mang dao kiếm đến tận nhà người ta truy sát, như cảnh phim hành động Hong Kong ấy

Theo ông Tống Văn Thu – Trưởng Công an xã Vĩnh Tân cho hay: Chiều ngày 19/01/2013, vợ chồng anh Phạm Văn Tuấn và chị Phạm Thị Tuyết ở thôn 4 xã Vĩnh Tân (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa) bị một nhóm khoảng 15 người đến hành hung, gây thương tích nghiêm trọng luôn.

Plot twist kinh dị giữa ban ngày

Chị Đỗ Thị Lý (SN 1963), người giúp việc cho anh Tuấn kể lại: "Tầm 3 giờ chiều, có một đám thanh niên lạ đi taxi đến tận trang trại lợn rồi đợi sẵn ở đó. Khi thấy vợ chồng anh Tuấn về thì bọn này bất ngờ rút dao, kiếm xông vào chém tới tấp cả gia đình anh Tuấn luôn, kể cả cháu họ là Vũ Văn Hùng nữa".

Sợ quá, chị Lý liền leo tường bỏ chạy và la toáng lên kêu người dân đến cứu. Trong lúc đó, anh Tuấn, chị Tuyết và anh Hùng bị nhóm này chém loạn xạ

b938c41fea988bb50d21.jpg


Sau khi chị Lý kêu cứu, hàng xóm ùa đến thì bọn côn đồ bỏ chạy. Trong trang trại chỉ còn lại anh Tuấn, anh Hùng và chị Tuyết nằm la liệt trên vũng máu với đầy vết chém ở tay, chân, người... Nhìn mà xót xa

Các hàng xóm đã nhanh tay băng bó vết thương cho nạn nhân và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) cấp cứu gấp.

"Trận chiến" náo loạn cả vùng

Ông Tống Văn Thu - Trưởng Công an xã Vĩnh Tân cho biết: "Khi nhận tin báo của dân, chúng tôi đã đến hiện trường luôn. Đến nơi thì thấy một nhóm thanh niên đang ở trong trang trại của gia đình anh Tuấn, tay cầm dao, kiếm sáng choang chứ không đùa".

Bức xúc quá trời, người dân địa phương tập trung lại cầm hung khí đuổi theo để đánh đuổi nhóm này. Bị chống trả lại, nhóm thanh niên đã đánh luôn cả người dân lẫn lực lượng chức năng của xã. "Trận chiến" này kéo dài mấy tiếng đồng hồ, gây náo loạn khắp vùng luôn các bạn ơi

dc017a403c587c886d21.jpg


Sau khi hỗn chiến một hồi, lực lượng chức năng đã khống chế được 4 đối tượng đưa về trụ sở xã.

Thêm vào đó, 4 đối tượng khác cũng bị bắt ngay tại trạm y tế xã. Vụ việc xảy ra quá đột ngột, làm cả vùng quê náo loạn vì tính chất côn đồ và lưu manh của nhóm người lạ mặt này.

Nguyên nhân là gì?

Cùng ngày, công an xã Vĩnh Tân đã báo cáo sự việc với Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc để vào cuộc điều tra.

Tại trụ sở Công an huyện Vĩnh Lộc, qua lời khai ban đầu, đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Văn Sinh (trú tại xã Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc).

Cùng nhóm với Sinh còn có một số thanh niên ở huyện Thạch Thành (Thanh Hoá).

Qua lời khai, nhóm này cho biết đến đây "dằn mặt" gia đình anh Tuấn vì trước đó có xích mích với nhau. Ơ thế thôi mà phải đến 15 người mang dao kiếm à? Sợ vậy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top