Linh2k79638
New member
Huhu, bão số 4 vừa qua đã gây mưa siêu to khổng lồ ở các huyện miền núi Thanh Hóa, khiến đất đá từ trên núi sạt xuống ầm ầm làm giao thông tắc nghẽn, ngập lụt cục bộ nữa Đau lòng nhất là có một chị phụ nữ đã bị đá rơi đè tử vong khi đang đi hái rau trong mưa bão.
Cụ thể vào ngày 16/8, chị Lương Thị Ph. (sinh năm 1989), sống tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát đã lên núi hái rau lúc trời đang mưa to. Không may, chị Ph. bị tảng đá từ trên núi sạt lở xuống đè trúng, dẫn đến tử vong thương tâm
Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Mường Lát đã confirm thông tin này và cho biết thêm là mưa lớn mấy ngày qua khiến các tuyến đường qua các xã Nhi Sơn, Trung Lý, Tam Chung, Mường Lý... đều bị ngập nước và sạt lở nghiêm trọng luôn, giao thông vào trung tâm xã gần như tê liệt hẳn rồi ạ.
Mưa lũ làm đất đá rơi xuống ào ào, khiến Quốc lộ 15C có hàng chục điểm sạt lở và bị tắc nghẽn hoàn toàn luôn á
"Ngoài ra, một ngôi nhà ở xã Mường Chanh bị sập do lở đất, một số nhà khác đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 15 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm", ông Thắng cho biết thêm.
Theo dự báo trước đó thì rạng sáng 17/8, bão số 4 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình – Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn, đề ra các biện pháp và tập trung full lực lượng để phòng chống khi cơn bão đổ bộ vào bờ.
Tuy nhiên, theo ghi nhận sáng 17/8 thì sau khi bão đổ bộ bờ, chuyển thành áp thấp nhiệt đới và tan sau đó, may mắn là các địa phương ven biển tỉnh Thanh Hóa không có thiệt hại quá lớn
Nguồn: kenh14.vn