Ối trời ơi, sự việc này nghe mà rùng mình quá! Khuya ngày 9/8, anh Lê Văn Đồng (24 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang đi kéo lưới ở cửa biển Lạch Trường bình thường thôi, thì bỗng thấy có cái bọc màu trắng nổi lềnh bềnh trên mặt biển.
Ban đầu tưởng là rác gì đó, anh Đồng cẩn thận vớt lên xem sao. Nhưng mà lúc mở ra thì... shock luôn á! Bên trong là thi thể của một em bé sơ sinh. Hoảng hồn, anh nhanh chóng đưa thi thể lên bờ và báo ngay cho chính quyền xử lý.
Theo lời Trưởng công an xã Hoằng Trường - anh Lê Trường Lâm, em bé này là bé trai khoảng hơn 1 tháng tuổi và không phải người ở địa phương. Lúc phát hiện thì thi thể đã bị phân hủy, bốc mùi rồi...
Địa phương đã lo hậu sự chu đáo cho cháu bé và thông báo rộng rãi, hy vọng gia đình có thể tìm đến nhận phần mộ.
Nguồn: soha.vn