Thanh Hóa: Cứu được mẹ bầu trong vụ án kinh hoàng, bé 7 tháng tuổi không qua khỏi

CocKiki3266

New member
daaee16098d289a727e6.jpg


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa xác nhận tin vui giữa bi kịch: mẹ bầu trong vụ án đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật marathon Tuy nhiên, em bé 7 tháng tuổi trong bụng mẹ đã không thể cứu được, thật đau lòng

Tin hot là hung thủ đã bị cơ quan điều tra tóm gọn ngay trong đêm và đang bị thẩm vấn để làm rõ động cơ gây án. Theo nguồn tin từ phía điều tra, kẻ thủ ác này vừa mới ra tù và đã gây ra tội ác kinh hoàng này để... trả thù mâu thuẫn cũ. Ối giời ơi!

Flashback lại sự việc: Vào khoảng 7h30 tối ngày 22-9, tại khu vực đài phun nước số 1 ở Quảng trường Lam Sơn (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), hung thủ đã ra tay với bà Ngô Thị Chung (khoảng 60 tuổi) và con gái đang mang thai tên Thủy đang ngồi bán nước chè tại đó.

Sau khi gây án, tên này cầm dao chạy về phía đài phun nước, vứt hung khí rồi lấy xe máy phóng đi. May mà lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt được

Ban chuyên án nhận định bước đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp chỗ bán hàng tại khu vực quảng trường - một lý do thật sự vô lý để dẫn đến bi kịch đau lòng như vậy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top