BeoXinh2709
New member
Ủa là sao, một anh chàng ở Hòa Bình vừa bị lực lượng QLTT Thanh Hóa "hốt gọn" khi đang lén lút vận chuyển nội tạng động vật siêu bẩn đi tiêu thụ đó các bạn ơi!
Theo thông tin từ Đội quản lý thị trường số 7, Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, vào ngày 16/1, Đội đã phối hợp với Trạm thú y xã Quang Trung và UBND thị trấn Ngọc Lặc kiểm tra hai đối tượng đang vận chuyển nội tạng động vật. Chủ yếu là sách trâu, lòng trâu, lòng bò không rõ nguồn gốc, và điểm đặc biệt là... đã bốc mùi hôi thối rồi mà vẫn định đem đi bán trên địa bàn huyện Ngọc Lặc
Lực lượng chức năng đã bắt giữ được một đối tượng tên là Nguyễn Văn Thành (trú tại huyện Yên Lạc – tỉnh Hòa Bình) cùng tang vật là 303 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối. Tuy nhiên, plot twist là một đối tượng đi cùng đã nhanh chân "tuột" mất rồi
Ông Phạm Trung Kiên, Đội trưởng đội QLTT số 7 (Chi cục QLTT Thanh Hóa) cho biết thêm: "Sau khi lập biên bản tịch thu tang vật chúng tôi đã cùng chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật trên theo quy định của pháp luật. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, một đối tượng đã nhanh tay cắt dây bỏ hàng lại chạy thoát".
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tịch thu toàn bộ số hàng nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ thêm nhé!
Nguồn: soha.vn