Trương Thanh Hằng đã không thể làm người hâm mộ vui lòng khi chỉ cán đích ở vị trí... cuối bảng luôn á
Thành tích 2'03"52 mà cô đạt được là kém nhất trong mấy năm gần đây. Với thành tích này, Hằng bị loại ngay từ vòng loại và đương nhiên là mất luôn vé tham dự Olympic 2012 rồi.
Giải vô địch thế giới chính là nơi mà Trương Thanh Hằng định đoạt chuẩn B Olympic 2012. Vì vậy trước giải đấu này, Thanh Hằng được đầu tư cực xịn với việc thuê tận 2 chuyên gia người Đức trực tiếp huấn luyện, cùng những chuyến tập huấn liên tục tại Đức và Lệ Giang (Trung Quốc) nữa đó.
Trước khi bước vào cuộc đua, Thanh Hằng còn tự tin lắm là sẽ đoạt chuẩn B Olympic (2'01"30). Năm 2010 tại Asiad 16, Hằng từng đạt thành tích 2'00"91 cơ mà. Gần đây nhất tại giải vô địch châu Á ở Nhật Bản, dù không đạt chuẩn B nhưng Hằng cũng ẵm HC vàng với thành tích 2'01"41 (chỉ thiếu có 11% thôi).
Tham dự giải vô địch thế giới với mục tiêu duy nhất là đạt chuẩn B Olympic thôi, vì cơ hội đua tranh vé vào chung kết để đoạt huy chương là bất khả thi rồi. Năm nay giải quy tụ gần 40 VĐV xịn sò, toàn những cái tên đỉnh như nhà vô địch châu Âu Mariya Savinova (Nga), Halima Hachlaf (Moroco), Caster Semenya (Nam Phi), Matsko (Kazakhstan), Luka (Ấn Độ)... Thành tích của mấy người này vượt xa Hằng, trung bình là dưới 2 phút, tức là đã vượt qua chuẩn B, thậm chí cả chuẩn A nữa. Thành tích cao nhất của Hằng là 2'00"91 còn đứng áp chót, chỉ hơn có 1 VĐV người Albania.
Ở nội dung 800m nữ diễn ra trưa hôm đó, Thanh Hằng chạy ở đường số 7, lượt chạy thứ 4. Được đầu tư max từ đầu năm rồi, nhưng có vẻ áp lực tâm lý đã đè nặng lên những bước chạy của Thanh Hằng quá. Chiến thuật núp gió sau lưng đối thủ đã được Hằng dùng, nhưng ở những vòng cuối, Hằng bị bỏ lại phía sau khá xa luôn Khoảng 100m cuối, top 5 VĐV đầu cùng nhau về đích và người về nhất là nhà vô địch châu Âu Mariya Savinova (Nga) với thành tích 2'01"01. 4 người còn lại cũng đều đạt chuẩn B Olympic cả.
Cán đích ở vị trí cuối cùng với thành tích 2'03"52, Trương Thanh Hằng bị loại và tạm phải chia tay với giấc mơ Olympic rồi.
Đây là thành tích được xem là quá thấp luôn, thậm chí còn kém hơn cả thành tích mà Hằng đoạt HC vàng tại SEA Games 25 (2'02"74), kém xa tấm HC vàng giải vô địch châu Á (2'01"41) và tấm HC bạc ASIAD 16 (2'00"91). Buồn hơn là ở lượt chạy của Hằng, cả 6 VĐV còn lại đều có vé vào bán kết, trong đó 5 VĐV vượt qua chuẩn B Olympic 2012 luôn.
Phải về nước sớm được xem là một cú sốc không chỉ với người hâm mộ, giới chuyên môn mà cả bản thân Hằng nữa. Chắc chắn thất bại của Thanh Hằng sẽ phải được mổ xẻ kỹ, vì phía trước cơ hội giành chuẩn tham dự Olympic chỉ còn lại tại SEA Games 26 và Grand Prix châu Á vào tháng 5 năm sau thôi.
Thất vọng nhưng cũng phải chấp nhận reality. Một lần nữa, điền kinh Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung có cái nhìn thực tế hơn về sân chơi Olympic. Mình có yếu tố con người, có sự đầu tư nhưng rõ ràng tất cả vẫn chưa đủ để có thể vượt ra tầm châu lục được
Nguồn: soha.vn