BeoHong2367
New member
Nói đến những tên tuổi "gây bão" mạng xã hội, chắc chắn phải kể đến Ty Thy - cái tên gắn liền với biệt danh "Thánh gỏi đu đủ" đình đám một thời. Bạn còn nhớ cảnh người người xếp hàng dài như "con rắm rắp", xe máy kẹt cứng cả con đường Bến Phú Lâm chỉ để chờ mua một bọc gỏi không? Hình ảnh bà chủ đeo vàng lóng lánh, tay giã gỏi lốc cốc trong cối đất nung vừa cười vừa hát giao lưu với khách từng "cháy view" với hàng chục triệu lượt xem trên MXH đấy!
Mới đây, cô nàng lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán khi công bố quyết định "chơi lớn": bán luôn căn nhà 10 tỷ đồng ở Sài Gòn để dồn tiền mở quán mới tại Đồng Nai.
Trong những chia sẻ gần đây, Ty Thy bày tỏ mình không coi trọng chuyện "ở nhà sang chảnh" lắm, sẵn sàng "đổi nhà lấy vốn" để kinh doanh và tìm khách mới. Tại Đồng Nai, cô đã chốt thuê mặt bằng với giá 55 triệu/tháng và dự kiến khai trương vào thứ Hai tuần sau. Tuy nhiên, điều khiến netizen "ngã ngửa" chính là khoảnh khắc cô lên mạng công khai nhắn nhủ... xin chủ nhà "thương" cho miễn luôn tiền cọc mặt bằng
Quyết định "all in" này ngay lập tức khiến dân tình chia phe tranh cãi sôi nổi. Nhiều người phân tích rằng nếu kinh doanh ở Sài Gòn chưa "ngon ăn" thì việc đổi địa điểm đơn thuần cũng khó mà giải quyết được vấn đề gốc rễ. Một số netizen thẳng thắn comment rằng khách có thể đổ xô đến lúc đầu vì tò mò, nhưng nếu chất lượng và giá cả không cải thiện thì về lâu dài vẫn... "toang" 
Ngược lại, team ủng hộ Ty Thy lại lên tiếng bênh vực, cho rằng không nên vội vàng "đánh phủ đầu". Họ lập luận rằng sau bao lần đổi chỗ, chắc chắn cô đã "ăn muối" và tích lũy được nhiều kinh nghiệm rồi. Việc dám bán cả căn nhà 10 tỷ để "làm lại từ đầu" cũng chứng tỏ sự quyết tâm đáng nể!
Chuyện dời quán lần này cũng khiến nhiều người nhớ lại "lịch sử dài dằng dặc" thay đổi địa điểm của bà chủ. Chỉ vài tháng trước, Ty Thy từng "gây sốc" khi thông báo ngừng bán món gỏi đu đủ - thứ làm nên tên tuổi của mình. Sau khi sang Thái Lan học hỏi công thức mới, cô quay lại đúng địa chỉ khởi nghiệp năm 2018 trên đường Bến Phú Lâm, phường Bình Tây. Quán được "lột xác" hoàn toàn với biển hiệu "Hủ tiếu thuyền Thái Ty Thy", phục vụ các món hủ tiếu và mì với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng/phần.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, cô nàng lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán khi công bố quyết định "chơi lớn": bán luôn căn nhà 10 tỷ đồng ở Sài Gòn để dồn tiền mở quán mới tại Đồng Nai.
Trong những chia sẻ gần đây, Ty Thy bày tỏ mình không coi trọng chuyện "ở nhà sang chảnh" lắm, sẵn sàng "đổi nhà lấy vốn" để kinh doanh và tìm khách mới. Tại Đồng Nai, cô đã chốt thuê mặt bằng với giá 55 triệu/tháng và dự kiến khai trương vào thứ Hai tuần sau. Tuy nhiên, điều khiến netizen "ngã ngửa" chính là khoảnh khắc cô lên mạng công khai nhắn nhủ... xin chủ nhà "thương" cho miễn luôn tiền cọc mặt bằng
Quyết định "all in" này ngay lập tức khiến dân tình chia phe tranh cãi sôi nổi. Nhiều người phân tích rằng nếu kinh doanh ở Sài Gòn chưa "ngon ăn" thì việc đổi địa điểm đơn thuần cũng khó mà giải quyết được vấn đề gốc rễ. Một số netizen thẳng thắn comment rằng khách có thể đổ xô đến lúc đầu vì tò mò, nhưng nếu chất lượng và giá cả không cải thiện thì về lâu dài vẫn... "toang"
Ngược lại, team ủng hộ Ty Thy lại lên tiếng bênh vực, cho rằng không nên vội vàng "đánh phủ đầu". Họ lập luận rằng sau bao lần đổi chỗ, chắc chắn cô đã "ăn muối" và tích lũy được nhiều kinh nghiệm rồi. Việc dám bán cả căn nhà 10 tỷ để "làm lại từ đầu" cũng chứng tỏ sự quyết tâm đáng nể!
Chuyện dời quán lần này cũng khiến nhiều người nhớ lại "lịch sử dài dằng dặc" thay đổi địa điểm của bà chủ. Chỉ vài tháng trước, Ty Thy từng "gây sốc" khi thông báo ngừng bán món gỏi đu đủ - thứ làm nên tên tuổi của mình. Sau khi sang Thái Lan học hỏi công thức mới, cô quay lại đúng địa chỉ khởi nghiệp năm 2018 trên đường Bến Phú Lâm, phường Bình Tây. Quán được "lột xác" hoàn toàn với biển hiệu "Hủ tiếu thuyền Thái Ty Thy", phục vụ các món hủ tiếu và mì với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng/phần.
Nguồn: kenh14.vn