Thanh Duy: "Mình cũng tổn thương lắm, chỉ mong mọi người hiểu và cảm thông thôi"

"Tư duy của nghệ sĩ đôi khi hơi crazy, không theo khuôn mẫu nên mình hay bị drama", Thanh Duy tâm sự.

Chiều 13/5 vừa rồi tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu phim điện ảnh "Dưới đáy hồ" của bộ đôi nhà sản xuất – đạo diễn: Hoàng Quân và Trần Hữu Tấn.

"Dưới đáy hồ" thuộc thể loại kinh dị siêu nhiên, truyền thuyết đô thị. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên tại Việt Nam khai thác đề tài song trùng, lấy bối cảnh hiện đại, sau những dự án phim kinh dị như: Tết ở làng địa ngục, Kẻ ăn hồn, Cám...

Dự án có sự góp mặt của các diễn viên: Karen Nguyễn, ca sĩ Kay Trần, Thanh Duy, diễn viên Nguyên Thảo, Lâm Hoàng Oanh, Mạc Trung Kiên, Nguyễn Hữu Tiến... Phim dự kiến ra rạp vào ngày 6/6 tới đây nha các bạn!

f6c1b0929e085a183bd4.png


Trong "Dưới đáy hồ", ca sĩ Thanh Duy vào vai Hùng, ban ngày là một chuyên gia trang điểm, ban đêm làm Drag queen (những người ăn mặc hoán giới thành nữ và trang điểm đậm, trình diễn các tiết mục nghệ thuật).

Mặc dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trên sân khấu nhưng vai diễn này thực sự làm khó Thanh Duy lắm đó. Nam ca sĩ cho biết, lúc đầu anh đã gặp khó khăn vì không cảm nhận được sự kết nối giữa bản thân và nhân vật.

"Ngay cả đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng nói với mình là chỉ thấy ca sĩ Thanh Duy đang diễn chứ không phải là nhân vật Hùng. Lúc đó mình lo lắm và đã xin đạo diễn cho mình ở trên sân khấu đó một mình để có thể cảm nhận sân khấu.

Khi đó mình đã không tập luyện, chỉ nằm cảm nhận sân khấu và tưởng tượng thôi. Sau khi mọi người trở lại, mình xin đạo diễn cho biểu diễn một mình trên sân khấu để có thể tập trung hết sức thể hiện nhân vật mình đảm nhận" - ca sĩ Thanh Duy chia sẻ.

ea40e5fdaa1cddf49045.png


Trước đây, Thanh Duy từng trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện trong hình tượng Drag queen. Khi được hỏi, tiếp tục hóa thân vào một Drag queen ở dự án này, Thanh Duy chuẩn bị tâm lý như thế nào nếu hình ảnh gây tranh cãi lần nữa?

Nam ca sĩ bày tỏ: "Mình xuất thân là một người yêu nghệ thuật drag queen. Khi mình đi xem các bạn drag queen ở Sài Gòn, Hà Nội, nước ngoài thì mình bị choáng ngợp, bị hút ngay vào thế giới của các bạn luôn.

Đó là thế giới tuyệt đẹp, như một giấc mơ vậy. Mình tự hỏi, mình làm được không? Mình có vẻ hợp đó. Và tất cả những thứ mình làm với drag queen là thể hiện sự yêu mến của mình với bộ môn nghệ thuật này.

Và khi bước vào công việc này thì mình mới thấy là thực sự rất khó. Drag queen đòi hỏi một người nghệ sĩ có đầy đủ yếu tố mới có được màn trình diễn. Tự làm tóc, tự make-up, tự lên ý tưởng quần áo, design cho mình, tự biên đạo tiết mục... Khối lượng công việc của một drag queen có thể gấp 10 lần so với một nghệ sĩ bình thường đó.

Khi làm, mình khá đơn độc. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt cho nó, chỉ đơn thuần làm bằng một trái tim trong sáng, là làm công việc mới mà mình thích. Vậy nên những tiết mục mình đưa ra cho công chúng đôi khi chưa thuận theo mắt nhìn bình thường. Tư duy của một nghệ sĩ, đôi khi hơi crazy, không theo khuôn mẫu nên mình hay bị drama với hình ảnh đó.

c795e93a574e2968974a.jpg


Mình cũng tổn thương lắm. Trong phim có một câu thoại mà mình cũng từng nhận được ở ngoài đời. Câu đó là "Đừng nghĩ đội bộ tóc giả lên là thành một drag queen". Câu đó rất hay và thực tế. Bản thân mình cũng nhắc mình như vậy.

Nếu hình ảnh trong phim của mình một lần nữa bị ném đá thì mình chấp nhận. Mình sẽ không chơi mạng xã hội trong thời gian đó. Hoặc mình sẽ chỉ cho phép mình đọc những lời khen thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top