Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), Thành Đoàn TP. HCM đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối 28/4 tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. HCM. Chương trình này được tổ chức với mục đích tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố
Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trương Mỹ Hoa – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM, Chủ tịch UBND TP. HCM cùng nhiều đại biểu khác. Ngoài ra còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội Thành phố và đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu đến từ các đơn vị trong khối ĐHQG TP. HCM.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi lễ đã dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Thông điệp xúc động từ thế hệ trẻ
Trong buổi lễ, chị Mai Hải Yến – "Công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM" năm 2018 đã thay mặt tuổi trẻ Thành phố gửi lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ. Chị chia sẻ, lớp trẻ thành phố mang tên Bác đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tự hào về truyền thống chống giặc, giữ nước mà cha anh để lại.
"Với tuổi trẻ TP. HCM, những thế hệ được sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước độc lập tự do hạnh phúc luôn sắt son niềm tin với Đảng, chan chứa niềm tự hào lớn lao về lịch sử hào hùng của dân tộc. Tuổi trẻ TP. HCM hôm nay luôn tự hào về thế hệ thanh niên, những người Cộng sản trẻ thời kỳ chống Mỹ cứu nước sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì Tổ quốc cần", chị bày tỏ.
Không khí thiêng liêng, trang nghiêm
Chương trình nhận được sự quan tâm lớn từ các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố. Đây là cơ hội để các bạn trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến thế hệ trẻ hôm nay.
Bạn Nguyễn Ngô Thiên Hải (sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) xúc động chia sẻ: "Buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trong không khí vô cùng thiêng liêng và trang trọng. Đối với mình, đây chính là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đến với những người đã hi sinh tuổi xuân, tính mạng của mình cho độc lập dân tộc. Những nén hương trầm, những ngọn nến chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại, nhắc thế hệ trẻ nhớ về một thời "mưa bom bão đạn" đã qua và những con người đã trở thành muôn vì sao sáng trên bầu trời Tổ quốc".
Nguồn: svvn.tienphong.vn