PandaMoNgoan
New member
"Tôi từng ghét Tết, từng chọn những cái Tết xa nhà, từng ăn nhậu bia bọt trong đêm giao thừa mà không phải nhà mình..."
Dạo gần đây, cứ lướt mạng là thấy nhiều người tranh cãi nên bỏ Tết Nguyên Đán vì nghỉ dài quá, tốn tiền tốn của. Nhưng với nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, tuy trước đây anh từng ghét Tết nhưng giờ đã nghĩ khác hẳn rồi.
Dưới đây là tâm sự chạm đến trái tim của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ - một đứa con đi lập nghiệp xa nhà:
Chuẩn bị bước sang tháng 12 âm lịch rồi nè. Cái tháng mà ngồi làm việc cũng không yên tâm được. Người thì ngồi ở công ty nhưng mà tâm trí cứ bay về cái vườn rau xanh mướt của mẹ ở nhà, với những lá xà lách quăn quăn, lá mùi thơm ngát, với bát nước sốt cà chua đỏ mọng, chấm chấm ăn trong cái lạnh lẽo của trời Bắc.
Người ta nói bỏ Tết âm đi. Bỏ thì cũng được thôi, nhưng mà một năm chỉ có đúng một dịp dài dài để mẹ gặp các con. Một năm chỉ có một dịp dài dài để thắp hương cho tổ tiên, thăm mộ ông bà. Một năm chỉ có một dịp dài dài để gặp lại mấy đứa bạn cũ. Và một năm chỉ có một dịp dài dài để biết mình có bao nhiêu cháu chắt, chúng nó đã lớn thế nào rồi.
Đó, bạn cứ bỏ đi, còn mình thì không bỏ được những thứ này đâu
Thèm lắm cái feeling ngày giáp Tết, lê lết lên đường đê Yên Phụ chọn một cành đào xịn xò, mua ít hoa Lay-ơn, ít Violet tím mang về nhà. Trong cái mưa phùn phùn bên ngoài, ngồi nhìn anh trai gói bánh chưng, chị dâu dọn dẹp nhà cửa, thằng cháu cầm cái bình tưới mấy bụi hồng vừa trồng. Rồi cả nhà tụ họp bữa cơm, trong cái gian nhà gỗ cũ kỹ...
Ừ thì mình là người Việt, sống hơi vintage nên hơi âm lịch một chút Tôi từng ghét Tết, từng chọn những cái Tết xa nhà, từng ngồi nhậu bia bọt trong đêm giao thừa mà không phải ở nhà mình, rồi lặng lẽ đi ra phía sau tự hỏi bản thân: Giờ này bố mẹ chắc vẫn thức trắng chờ con gọi điện phải không? Giờ này bố mẹ cũng muốn nhìn thấy con và nói một lời chúc tốt đẹp nhất cho con, đúng không? Và muốn khóc...
Thế thôi, cũng tạm đủ những khoảnh khắc ý nghĩa đi qua cuộc sống này rồi, của một cuộc đời, một thân phận người Việt trong mình.
Chúng ta ngày ngày bôn ba làm việc, chúng ta thành công, chúng ta có danh vọng, nhưng nghĩ lại thì liệu còn ý nghĩa bao nhiêu nếu sợi dây thân tình lỏng lẻo và những giá trị cội nguồn bị đứt đoạn?
Nguồn: soha.vn