"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền thoát tội hình sự dù từng phang súng giữa phố

BomSaigon1666

New member
5f11f4cbecbc007e14f3.jpg


Trưởng Công an TP. Bắc Ninh vừa xác nhận "thánh chửi" Dương Minh Tuyền sẽ không bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng vũ khí trái phép. Plot twist là đây!

Liên quan đến vụ việc "thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị công an TP. Bắc Ninh bắt giữ, ngày 4/1, PV đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Hồng Vị - Trưởng Công an TP. Bắc Ninh để lấy thông tin chính xác nhất.

Theo Đại tá Vị, cơ quan điều tra Công an TP. Bắc Ninh sẽ KHÔNG xử lý hình sự Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi sử dụng vũ khí trái phép đâu nha.

Lý do? Theo kết quả giám định, khẩu súng mà Tuyền sử dụng chỉ là vũ khí thô sơ, không phải loại quân dụng xịn sò. Còn quả lựu đạn mà cơ quan điều tra thu giữ thì... "chết" rồi, chỉ còn vỏ thôi Vì thế không đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, theo Đại tá Vị, cơ quan điều tra đang xem xét xử lý hành chính Dương Minh Tuyền về hành vi sử dụng trái phép vũ khí thô sơ. Tức là vẫn phải chịu phạt, nhưng nhẹ hơn thôi.

Trước khi gây án và bị bắt vào tháng 10/2016, Dương Minh Tuyền chỉ "phô trương thanh thế" trên mạng xã hội nhưng tại địa phương anh này không vi phạm pháp luật gì cả.

Hồi đó, Dương Minh Tuyền được phong tặng danh hiệu "thánh chửi" trên Facebook sau khi liên tục đăng tải nhiều clip chửi bới trên trang cá nhân. Content độc lạ nhưng không ai học theo nha! ‍♂️

Vào tháng 10/2016, Tuyền bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản" sau khi xô xát tại quán karaoke ở TP. Bắc Ninh.

Theo điều tra ban đầu, tối 7/10/2016, Tuyền đi hát karaoke cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, ở TP. Bắc Ninh) tại quán Karaoke Golden (TP. Bắc Ninh).

Tại đây, do phát sinh mâu thuẫn với chị Lệ (nhân viên phục vụ phòng hát), Tuyền đã giằng, ném chiếc điện thoại di động của chị Lệ xuống sàn phòng hát. Drama bắt đầu từ đây!

Thấy vậy, Hùng nhặt điện thoại lên đưa cho chị Lệ và quay sang cãi nhau với Tuyền, dẫn tới 2 bên xảy ra xô xát.

Sau khi mọi người can ngăn, Tuyền về nơi ở lấy 1 khẩu súng (kiểu súng 2 nòng), 1 túi xách bên trong có 1 quả lựu đạn và 1 dây có 30 lỗ đựng đạn, rồi đi bộ từ nơi ở ra phố Nhà Chung. Comeback với full trang bị luôn

Khi đi đến ngã 3 phố Nhà Chung, Tuyền giơ súng lên trời nổ 3 phát súng. Thấy vậy, người dân xông vào giằng súng, dây đựng đạn và túi xách đựng 1 quả lựu đạn, sau đó đẩy Tuyền về nhà. Dân Bắc Ninh gan to vl!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top