Chiều nay (16/4) thì các bạn ơi, U17 Việt Nam đã cho cả khu vực Đông Nam Á thấy đẳng cấp là gì khi "nghiền nát" U17 Timor Leste với tỉ số không tưởng 10-0 tại lượt trận thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026. Phải nói là "chiến thắng đậm đà" còn không đủ để diễn tả cái màn trình diễn siêu khủng này!
Mới phút thứ 5 mà U17 Việt Nam đã "chốt sổ" luôn rồi nha! Chu Ngọc Nguyễn Lực tạo siêu phẩm đá phạt từ góc hẹp, quả bóng đi với quỹ đạo cong "ma mị" khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn. Này, 2 bàn từ đá phạt trong hiệp 1 là xịn đấy nha!
Sau khi mở tỉ số, các chàng trai áo đỏ cứ "lên đồng" mà chơi luôn. Phút 20, Đại Nhân ghi bàn thứ 2 sau pha phối hợp mượt mà bên cánh trái. 4 phút sau, Ngọc Sơn tung cú sút "đạn lên nòng" nâng tỉ số lên 3-0. Còn Nguyễn Lực thì phút 31 lại tiếp tục "flex" tài năng với cú đá phạt đẳng cấp nữa, hoàn tất cú đúp cá nhân. Hiệp 1 kết thúc, tỉ số đã 4-0 rồi đó các bạn!
Sang hiệp 2, tưởng đã "đủ no" nhưng không, các cầu thủ Việt Nam còn đói hơn nữa Timor Leste càng chơi càng khó thở khi U17 Việt Nam tăng tốc còn hơn. Trần Trí Dũng nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 61, rồi đến lượt Văn Dương "chiếm spotlight" với màn trình diễn cá nhân cực đỉnh. Chỉ hơn 10 phút, bạn này "ăn" liền 3 bàn (phút 68, 70, 80) và kiến tạo thêm 1 bàn nữa. Đúng là "on fire" cháy hết mình!
U17 Timor Leste cố dâng cao tìm bàn gỡ thể diện nhưng kết quả chỉ là để lại khoảng trống "mênh mông đại dương". U17 Việt Nam tận dụng triệt để, liên tục trừng phạt. Duy Khang ghi thêm 1 bàn, rồi Nguyễn Lực "chốt hạ" với cú hat-trick ở phút 85, ấn định chiến thắng 10-0 nghẹt thở!
Chiến thắng này không chỉ đậm về tỉ số mà còn cho thấy sự chênh lệch trình độ rõ mồn một luôn á. Với 6 điểm và hiệu số +14 sau 2 trận, đội của HLV Roland đang "phả hơi nóng" ngay trên đầu các đối thủ còn lại ở bảng A. Tối nay, U17 Indonesia (3 điểm, hiệu số +4) sẽ đối đầu với U17 Malaysia (0 điểm, hiệu số -4).
Lượt cuối vòng bảng ngày 19/4, U17 Việt Nam sẽ "so găng" với chủ nhà U17 Indonesia. Theo thể thức giải, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ vào bán kết. Với cục diện hiện tại, U17 Việt Nam khả năng cao chỉ cần HÒA là giữ vững ngôi đầu bảng rồi, trong khi U17 Indonesia phải THẮNG mới còn hi vọng. Áp lực nặng nề quá đi mất!
Điểm đáng chú ý là bảng B hoàn toàn có thể kết thúc với cả đội nhất lẫn nhì bảng cùng có 7 điểm. Vì vậy, kể cả khi về nhì bảng A với 7 điểm nhưng hiệu số kém, U17 Indonesia vẫn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Thế này thì "khó ăn" thiệt đấy!
Tỉ số: U17 Việt Nam 10-0 U17 Timor Leste
Nguồn: kenh14.vn
Mới phút thứ 5 mà U17 Việt Nam đã "chốt sổ" luôn rồi nha! Chu Ngọc Nguyễn Lực tạo siêu phẩm đá phạt từ góc hẹp, quả bóng đi với quỹ đạo cong "ma mị" khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn. Này, 2 bàn từ đá phạt trong hiệp 1 là xịn đấy nha!
Sau khi mở tỉ số, các chàng trai áo đỏ cứ "lên đồng" mà chơi luôn. Phút 20, Đại Nhân ghi bàn thứ 2 sau pha phối hợp mượt mà bên cánh trái. 4 phút sau, Ngọc Sơn tung cú sút "đạn lên nòng" nâng tỉ số lên 3-0. Còn Nguyễn Lực thì phút 31 lại tiếp tục "flex" tài năng với cú đá phạt đẳng cấp nữa, hoàn tất cú đúp cá nhân. Hiệp 1 kết thúc, tỉ số đã 4-0 rồi đó các bạn!
Sang hiệp 2, tưởng đã "đủ no" nhưng không, các cầu thủ Việt Nam còn đói hơn nữa Timor Leste càng chơi càng khó thở khi U17 Việt Nam tăng tốc còn hơn. Trần Trí Dũng nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 61, rồi đến lượt Văn Dương "chiếm spotlight" với màn trình diễn cá nhân cực đỉnh. Chỉ hơn 10 phút, bạn này "ăn" liền 3 bàn (phút 68, 70, 80) và kiến tạo thêm 1 bàn nữa. Đúng là "on fire" cháy hết mình!
U17 Timor Leste cố dâng cao tìm bàn gỡ thể diện nhưng kết quả chỉ là để lại khoảng trống "mênh mông đại dương". U17 Việt Nam tận dụng triệt để, liên tục trừng phạt. Duy Khang ghi thêm 1 bàn, rồi Nguyễn Lực "chốt hạ" với cú hat-trick ở phút 85, ấn định chiến thắng 10-0 nghẹt thở!
Chiến thắng này không chỉ đậm về tỉ số mà còn cho thấy sự chênh lệch trình độ rõ mồn một luôn á. Với 6 điểm và hiệu số +14 sau 2 trận, đội của HLV Roland đang "phả hơi nóng" ngay trên đầu các đối thủ còn lại ở bảng A. Tối nay, U17 Indonesia (3 điểm, hiệu số +4) sẽ đối đầu với U17 Malaysia (0 điểm, hiệu số -4).
Lượt cuối vòng bảng ngày 19/4, U17 Việt Nam sẽ "so găng" với chủ nhà U17 Indonesia. Theo thể thức giải, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ vào bán kết. Với cục diện hiện tại, U17 Việt Nam khả năng cao chỉ cần HÒA là giữ vững ngôi đầu bảng rồi, trong khi U17 Indonesia phải THẮNG mới còn hi vọng. Áp lực nặng nề quá đi mất!
Điểm đáng chú ý là bảng B hoàn toàn có thể kết thúc với cả đội nhất lẫn nhì bảng cùng có 7 điểm. Vì vậy, kể cả khi về nhì bảng A với 7 điểm nhưng hiệu số kém, U17 Indonesia vẫn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Thế này thì "khó ăn" thiệt đấy!
Tỉ số: U17 Việt Nam 10-0 U17 Timor Leste
Nguồn: kenh14.vn